
30 sinh viên nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng lần VI đều là những thanh niên có ý chí, nghị lực mạnh mẽ, quyết tâm học giỏi để vươn lên và cống hiến. Trong đó, sinh viên nghèo Đinh Vũ Quốc Dũng là một gương mặt điển hình cho tinh thần hiếu học vượt khó.
Đã 4 năm, từ khi còn là học sinh Trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia TPHCM cho đến lúc trở thành sinh viên năm thứ nhất lớp Y04 của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế, Đinh Vũ Quốc Dũng là vị khách trung thành của tuyến xe buýt Âu Cơ - bến xe Chợ Lớn. Nhà Dũng ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, lại phải đi bộ hơn cây số từ trạm xe buýt mới đến được trường nhưng Dũng không thể đi học bằng phương tiện nào khác hơn.

Sinh viên Đinh Vũ Quốc Dũng.
Dũng tâm sự: “4 mẹ con em chỉ có một chiếc xe đạp nên phải ưu tiên cho mẹ. Tính ra đi xe buýt vẫn lợi hơn vì chỉ mất 40.000đ/tháng, trong khi đi xe đạp cũng phải mất tiền gởi xe ít nhất là 30.000đ/tháng”. Dũng phải tính kỹ như vậy bởi cả 3 anh em đang nương tựa vào đôi tay yếu ớt và khoản thu nhập 600.000đ từ lao động giúp việc của mẹ.
Cách đây 4 năm, khi ba bỏ nhà đi, bốn mẹ con Dũng không tránh khỏi cảnh túng thiếu, gieo neo. Mẹ bị bệnh tim mất dần sức lực trong khi Dũng là anh cả cũng chỉ mới học lớp 10, hai em còn đang học tiểu học. Dũng tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi để có cơ hội giúp mẹ, các em và cả cơ hội … chờ đón ba trở về. Suy nghĩ đó như giúp Dũng có thêm nghị lực.
Ngày ngày Dũng đến trường bằng xe buýt và cuốc bộ đến mòn dép chỉ với phần ăn trưa được mẹ chuẩn bị sẵn và lếch thếch trở về nhà với chiếc bụng rỗng vào buổi tối. Dũng chưa bao giờ đi học thêm và cũng chẳng dám nghĩ đến, chỉ biết âm thầm tự học. Những nỗ lực của Dũng rồi cũng được đền đáp bằng giải ba học sinh giỏi toàn quốc vào năm lớp 11 và lớp 12 và trúng tuyển trở thành sinh viên Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM.
Gia đình Dũng khó khăn nên lúc Dũng quyết định thi vào ngành y, cô bác trong gia đình đều khuyên “liệu cơm, gắp mắm” vì “…vào ngành y học vất vả lại tốn kém mà gia đình nghèo làm sao lo nổi?”. Những phân tích của gia đình không đủ mạnh bằng ấn tượng về hình ảnh cả bà nội lẫn bà ngoại của Dũng đều chết vì những căn bệnh hiểm nghèo, về những bệnh nhân thiếu tiền không được chạy chữa…
Chỉ mới năm đầu tiên dấn thân vào ngành y, Dũng đã phải đối mặt với nỗi khổ tâm: không có tiền mua sách học, không có điều kiện đọc tài liệu tham khảo trên mạng. Mấy lần người bác gợi ý mua máy vi tính trả góp nhưng tính đi tính lại khoản thu nhập 300.000đ dạy thêm chỉ đủ để đi xe buýt cho cả hai anh em và tiền phô tô tài liệu nên Dũng đành gạt bỏ ý định.
Chỉ bằng cách mượn sách, tài liệu của bạn bè, nhờ các bạn in lại những tài liệu trên mạng, mượn sách vở của các anh chị lớp trên… nhưng Quốc Dũng lại là 1 trong 40 sinh viên khá giỏi của lớp Y04 được chọn vào học chương trình AUF do các giáo viên Pháp trực tiếp giảng dạy. Dũng chỉ mới qua nửa học kỳ của năm học thứ nhất, một nửa bước chân trong chặng đường đằng đẵng của sinh viên ngành Y. Dũng sẽ phấn đấu ra sao? Dũng tâm sự: “Chỉ còn cách học thật tốt để nhận được học bổng mới giúp em đi tiếp chặng đường còn lại”.
LÂM VY
24-3, truyền hình trực tiếp lễ trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng |