Helen Thanh Đào - Đi qua dông bão

Khánh Băng - vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ trong bộ phim Đô La trắng của đạo diễn Cảnh Đôn đã mang về cho Helen Thanh Đào (ảnh) giải thưởng Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất trong Giải thưởng HTV Awards. Đó cũng là bước khởi đầu đầy thuận lợi để cô diễn viên mang hai dòng máu Việt Nam - Đài Loan, quyết định dấn thân theo nghiệp diễn.
Helen Thanh Đào - Đi qua dông bão

Khánh Băng - vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ trong bộ phim Đô La trắng của đạo diễn Cảnh Đôn đã mang về cho Helen Thanh Đào (ảnh) giải thưởng Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất trong Giải thưởng HTV Awards. Đó cũng là bước khởi đầu đầy thuận lợi để cô diễn viên mang hai dòng máu Việt Nam - Đài Loan, quyết định dấn thân theo nghiệp diễn.

Nhưng những biến cố lớn bất ngờ trong gia đình đã khiến Helen Thanh Đào rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng, có một thời gian phải tạm dừng chân... Nhưng rồi, bằng nghị lực, tình yêu cuộc sống, Thanh Đào đã vượt qua, đứng dậy, tìm lấy cơ hội để tiếp tục con đường nghệ thuật mà cô yêu thích. Cô quyết định phát triển nghiệp diễn viên tại Đài Loan và đã có cơ hội tham gia một loạt phim, cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình. Trong đó, vai diễn cô dâu người Việt Nam tại Đài Loan của Helen Thanh Đào trong phim Dạ liên hương đã được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Chung. Tiếp đến, vai diễn trong phim Định mệnh cũng giúp cô lọt vào danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Kim Mã - một liên hoan phim lớn và rất uy tín của Đài Loan.

Nói về vai diễn trong phim Dạ liên hương, Helen Thanh Đào cho biết: “Đó là người phụ nữ đầy nghị lực và là hình mẫu đẹp của các cô gái Việt Nam lấy chồng nơi xứ người. Dù ở xa quê hương, sống trong một môi trường văn hóa mới, nhưng họ vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, luôn giữ gìn các phẩm giá công, dung, ngôn, hạnh”. Mang trong mình cả hai dòng máu, Helen Thanh Đào nói rằng, cô luôn tự hào mình là người Việt Nam. “Tôi vẫn luôn mặc áo dài tham gia các chương trình lớn nhỏ tại Đài Loan” - Helen Thanh Đào chia sẻ.

Hiện nay, tại Đài Loan, Helen Thanh Đào đã tạo dựng được tên tuổi nhất định. Cô không chỉ tham gia đóng phim, mà còn làm MC cho một số chương trình trên tivi. Cô cũng nhận được một số lời mời đóng phim từ các đạo diễn Việt Nam, nhưng chưa sắp xếp được thời gian… Kể về những ngày tháng đóng phim tại Việt Nam, Helen Thanh Đào bảo, cô ấn tượng nhất là sự “chờ đợi” khi ra phim trường.

“Có ngày tôi phải ngồi chờ tại phim trường tới 17 tiếng mới đến lượt quay, nhưng thật sự tôi vẫn muốn làm phim ở Việt Nam, vì chính tại Việt Nam, tên tuổi của tôi được khán giả biết tới, được khẳng định”. Sắp tới, nếu không có gì thay đổi, Helen Thanh Đào sẽ về Việt Nam tham gia một bộ phim truyền hình. Hiện nay, cô đang rất hồi hộp vì bộ phim điện ảnh mới nhất của cô tại Đài Loan - Ôm chặt đang tham gia Liên hoan phim Kim Mã và cô cũng hy vọng vai nữ chính của mình trong phim này sẽ đoạt ngôi “Ảnh hậu Kim Mã”.

Helen Thanh Đào vừa trở lại Việt Nam cùng với 30 doanh nghiệp Đài Loan và fan của cô tại xứ Đài, trong vai trò Đại sứ Du lịch thân thiện. Cô nói rằng, cô luôn muốn giới thiệu với người dân Đài Loan về đất nước, con người Việt Nam. Chuyến về thăm quê hương lần này của Helen Thanh Đào nhằm giúp các doanh nghiệp Đài Loan hiểu hơn về chính sách đầu tư và tìm cơ hội hợp tác kinh doanh mới tại Việt Nam. Cô đã dẫn đoàn đi thăm một số cảnh đẹp, danh thắng của TPHCM như: chợ Bến Thành, Bến Nhà Rồng, địa đạo Củ Chi…

Gặp lại Helen Thanh Đào sau nhiều năm vắng bóng, sự chân thành, cởi mở của cô nhận được nhiều tình cảm của người đối diện. Cô gái xinh xắn đã có đủ nghị lực để đứng dậy sau nỗi đau, mất mát. Chia tay mọi người với nụ cười tươi tắn, Helen Thanh Đào hẹn sẽ sớm quay lại Việt Nam trong một dự án phim mới.

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục