Học sinh vùng lũ, xã đảo hân hoan dự ngày hội đến trường

Sáng nay, 5-9, hòa trong niềm vui ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, học sinh các tỉnh vùng lũ, xã đảo hân hoan chào đón năm học mới.

Hơn một tuần sau mưa bão, nhiều bản làng miền núi tỉnh Quảng Trị vẫn còn bị nước lũ cô lập. Nhưng ngay trong hoàn cảnh khó khăn ấy, các thầy cô giáo cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng đã kiên trì bám bản, dọn dẹp trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng của gần 150 học sinh người Rục, người Sách, dân tộc Chứt ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

b26d3c3ccd0f46511f1e.jpg
a69fedcf1cfc97a2ceed.jpg
0a6db53f440ccf52961d.jpg
Học sinh đồng bào Rục ở bản Ón, xã Kim Thành, tỉnh Quảng Trị dự lễ khai giảng

Con đường độc đạo nối từ đường Hồ Chí Minh vào bản Yên Hợp, Ón và Mò Ô Ồ Ồ ngập sâu từ 2–3 mét suốt hai tuần qua. Hằng ngày, chính quyền xã phải bố trí 2 chiếc đò đưa đón thầy cô vượt lũ vào trường. Hành trình đến lớp của giáo viên không chỉ là vài chuyến đò, mà còn thêm hàng chục cây số đường rừng, đèo dốc cheo leo. Nhiều giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa chọn ở lại bản, cùng nhau dọn sạch bùn đất, kê lại bàn ghế, treo cờ đỏ sao vàng để đón chào năm học mới.

Thầy Phan Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Các thầy, cô giáo và học sinh đều háo hức bước vào năm học mới. Với vai trò Hiệu trưởng, tôi cảm thấy rất vui mừng vì nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và nhất là sự giúp sức tận tình của Bộ đội Biên phòng”.

Bộ đội biên phòng Cà Xèng với giỏ hoa tươi vào chúc mừng đồng bào Rục năm học mới

Bộ đội biên phòng Cà Xèng với giỏ hoa tươi vào chúc mừng đồng bào Rục năm học mới

Những ngày qua, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng đã túc trực hỗ trợ trường học. Từng mảng bùn được xịt rửa, từng lớp học được trang trí lại. Ngoài ra, đơn vị còn trao tặng sách vở, cặp, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo.

Bộ đội biên phòng đồn Cà Xèng vượt lũ vào chúc mừng thầy cô giáo và học sinh 3 bản Ón, Mò O ồ ồ, Yên Hợp

Bộ đội biên phòng đồn Cà Xèng vượt lũ vào chúc mừng thầy cô giáo và học sinh 3 bản Ón, Mò O ồ ồ, Yên Hợp

Thượng tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng, cho biết: "Đơn vị đã huy động hàng chục chiến sĩ cùng giáo viên, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, làm tốt công tác vệ sinh trường lớp và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho lễ khai giảng. Chúng tôi cũng rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn để đưa vào các chương trình "Nâng bước em đến trường" và "Con nuôi đồn Biên phòng", hỗ trợ sách vở và điều kiện học tập".

Các em học sinh ở đây đa phần thuộc diện gia đình nghèo, sống trong những bản làng giữa thung lũng núi đá quanh năm dễ bị chia cắt bởi lũ. Nhưng niềm vui của năm học mới đã hiện rõ trong ánh mắt các em khi nhận những món quà giản dị từ thầy cô và Bộ đội Biên phòng. Em Đinh Thị Huyền Như ở bản Ón xúc động: “Em cảm thấy rất vui khi được các chú Bộ đội, thầy cô tặng sách vở. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi”.

Ông Phan Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, chia sẻ thêm: “Đường đến trường của thầy cô thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Chính quyền đã chỉ đạo quyết liệt, phối hợp với biên phòng để đón chở thầy cô, học sinh trở lại trường, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho lễ khai giảng”.

Dù đường sá vẫn còn chia cắt, mùa mưa chưa dứt, nhưng nhờ sự đồng lòng của chính quyền, giáo viên và Bộ đội Biên phòng, 150 học sinh người Rục đã có thể yên tâm khai giảng. Trong tiếng trống trường sắp vang lên, tinh thần vượt khó của thầy trò nơi đây trở thành hình ảnh đẹp, truyền đi thông điệp mạnh mẽ, dù bão lũ còn vây quanh, con chữ vẫn đến được với bản làng.

* Sáng 5-9, ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Hướng Lập (thôn A Xóc, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị), 394 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào Vân Kiều, trong đó khối Tiểu học có 18 lớp với 252 em, khối THCS có 5 lớp với 142 em đã đến trường từ sớm, chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới.

Tặng quà học sinh trường mầm non Hướng Việt (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) tại khai giảng năm học mới. Ảnh: VĂN THẮNG

Tặng quà học sinh trường mầm non Hướng Việt (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) tại khai giảng năm học mới. Ảnh: VĂN THẮNG

Xã Hướng Lập là một trong những xã vừa chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 và 6, nhiều tuyến đường bị chia cắt, đặc biệt tuyến từ bản Cha Lỳ đến thôn Cù Bai xuống cấp nặng nề. Điều này khiến việc đến trường của học sinh cũng như hành trình gieo chữ của thầy cô gặp không ít trở ngại. Thế nhưng, vượt qua những khó khăn ấy, nhà trường đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh và các đoàn thể để ổn định cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn cho thầy và trò tiếp tục dạy và học.

* Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, Đồn Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị) cử cán bộ đưa các cháu học sinh đến trường dự lễ khai giảng và tặng 9 phần quà cho các cháu học sinh trong dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường" và chương trình "Con nuôi đồn Biên phòng - nâng bước em đến trường". Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng (gồm 1 triệu tiền mặt và đồ dùng học tập, vở, cặp, áo ấm, áo mưa,….) và 2 phần quà cho 2 trường mầm non trên địa bàn trị giá 2 triệu đồng. Tổng trị giá 15,5 triệu đồng. Ngoài ra, hàng tháng đơn vị hỗ trợ 500.000 đồng/cháu.

Clip: Bộ đội Đồn Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị) đưa học sinh đến trường dự lễ khai giảng

Cán Bộ Đồn Biên Phòng Cù Bai (Quảng Trị) cũng hỗ trợ đưa học sinh Thôn Cù Bai đến kịp giờ khai giảng năm học mới.

fe30a9f9e9c662983bd7.jpg
3716759965523469967.jpg
Cán Bộ Đồn Biên Phòng Cù Bai (Quảng Trị) đưa học sinh Thôn Cù Bai đi khai giảng. Ảnh: VĂN THẮNG

* Xã Nhôn Mai và xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) là hai địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất trong các đợt mưa lũ vừa qua. Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 cho biết, trận lũ lịch sử cuối tháng 7 vừa qua khiến nhà trường bị thiệt hại nặng nề. Các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường, đồ đạc của giáo viên nội trú và sách vở, đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú, chăn màn... của học sinh bán trú bị ngập trong nước, bùn đất gây hư hỏng hoàn toàn. Ngay sau lũ, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An thần tốc xây dựng trường mới tại bản Xằng Trên. Vì trường bị hư hỏng nên năm nay lễ khai giảng được tổ chức chung với Trường Mầm non Mỹ Lý 2. Trước mắt, phần lớn các em phải học nhờ, học ghép ở các điểm nhà văn hóa bản.

Nghệ An.jpg
Thầy cô và các em học sinh ở vùng lũ Mỹ Lý (Nghệ An) sẵn sàng bước vào năm học mới. Ảnh: DUY CƯỜNG

Sáng 5-9, cùng với hàng trăm trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, 546 học sinh cùng với hơn 30 cán bộ, giáo viên Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bước vào ngày lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 trong không khí vui tươi, háo hức, trang trọng và ý nghĩa. Đây là một trong số những trường học bị thiệt hại nặng nề nhất về cơ sở vật chất do ảnh hưởng bão số 5 vừa qua ở tỉnh Hà Tĩnh.

Thầy Hoàng Thế Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc, cho biết, sau cơn bão số 5 tàn phá, nhà trường bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, đặc biệt là có 13 phòng học bị tốc mái và sập đốc. Trong đó, các cơ sở vật chất, thiết bị hầu như bị hư hỏng hoàn toàn. Trước tình hình đó, nhà trường đã cố gắng tập trung khắc phục để chuẩn bị cho năm học mới.

Hà Tĩnh.jpg
Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Ảnh: DƯƠNG QUANG

* Tại Trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng) ngay từ 6 giờ sáng, thầy cô và học sinh đã có mặt sớm để chuẩn bị cho năm học mới. Không khí rộn ràng, các em học sinh được hướng dẫn tham gia công tác đón chào năm học trong tinh thần phấn khởi và trang trọng.

16d878a57e96f5c8ac87.jpg
Hiệu trưởng THCS Phạm Văn Đồng đánh trống khai giảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Mở đầu chương trình là tiết mục hát dân ca do cô và trò nhà trường biểu diễn, mang đến sự ấm áp, gắn kết. Tiếp đó, toàn thể nhà trường chào đón 305 học sinh lớp 6.

fb7def81ecb267ec3ea3.jpg
Học sinh lớp 9 tặng học cho học sinh lớp 6, chào đón các em vào trường. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thầy Dương Tấn Bửu, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng) cho biết, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhà trường nhận được sự quan tâm, hỗ trợ sâu sát của chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị cho năm học mới. Đến nay, cơ sở vật chất, đội ngũ và các phòng học bộ môn đều đã hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khai giảng. Hiện trường có 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.244 học sinh. Do nằm ở vùng thấp lụt, nhà trường được tập huấn, hướng dẫn triển khai các kỹ năng phòng chống thiên tai cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

z6979269501976_11b05802e177877436b676b64dddd88d.jpg
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chào đón học sinh lớp 6. Ảnh: XUÂN QUỲNH
d642cef8c2cb499510da.jpg
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dẫn học sinh lớp 6. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong năm học 2025-2026, Trường THCS Phạm Văn Đồng đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và thành tích học sinh giỏi, giữ vững kết quả nổi bật của năm học trước với nhiều em đạt giải cấp thành phố và đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Em Lê Đặng Phương Oanh, học sinh lớp 9, chia sẻ: “Trong ngày khai giảng hôm nay, em cảm thấy rất háo hức và xen lẫn nhiều bồi hồi, bởi đây cũng là năm học cuối cùng của em tại mái trường THCS. Em kỳ vọng sẽ có một năm học bùng nổ, tự tin hơn, phấn đấu đỗ vào trường nguyện vọng 1, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động, dự án dành cho các bạn học sinh với vai trò liên đội trưởng. Em cũng mong rằng ngành giáo dục sẽ quan tâm nhiều hơn đến trẻ em, đặc biệt là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, để các bạn có thêm cơ hội học tập và phát triển.”

Lễ khai giảng tại Trường THCS Phạm Văn Đồng. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

* Sáng 5-9, Trường THPT Lý Sơn là 1 trong các điểm cầu truyền hình Lễ khai giảng đặc biệt cùng với 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước.

Năm học 2025–2026 là năm học đầu tiên của Quảng Ngãi sau khi sáp nhập địa giới hành chính, đánh dấu bước chuyển mình với quy mô lớn hơn và nhiều đổi mới quan trọng, trong đó huyện Lý Sơn trở thành đặc khu Lý Sơn.

6d6790e9b1db3a8563ca.jpg
Trao quà cho học sinh trong lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lý Sơn
63e8a192b0af3bf162be.jpg
Đại diện các nhà tài trợ tặng cặp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Ông Huỳnh Văn Long, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Sơn, cho biết, năm học mới, Trường THPT Lý Sơn có 686 học sinh (19 lớp) bậc THPT, 119 học viên (3 lớp) hệ Giáo dục thường xuyên, cùng 55 cán bộ, giáo viên.

“Năm học này, học sinh Trường THPT Lý Sơn đối diện nhiều khó khăn, do việc trường mới đang được xây dựng nên các em phải di chuyển địa điểm học đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên của đặc khu Lý Sơn”, ông Huỳnh Văn Long cho biết.

3b2eb1462274a92af065 (1).jpg
Học sinh Trường THPT Lý Sơn theo dõi Lễ khai giảng đặc biệt qua màn hình trực tuyến
e5631216032b8875d13a.jpg
Các đại biểu theo dõi qua truyền hình trực tuyến lễ khai giảng tại Trường THPT Lý Sơn

Trường THPT Lý Sơn hiện đang xây dựng mới với tổng vốn 79 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, trên diện tích khoảng 15.860m². Công trình thuộc loại dân dụng, cấp III, có niên hạn sử dụng từ 20 đến dưới 50 năm.

Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song gương mặt học sinh vẫn ánh lên sự háo hức, quyết tâm bước vào năm học mới.

Em Phan Thị Thu Thảo (lớp 12C1, Trường THPT Lý Sơn) chia sẻ: “Ngày khai giảng là khoảnh khắc thiêng liêng, mở ra một chặng đường học tập mới với bao ước mơ, khát vọng. Em xin hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện đạo đức thật tốt trong học kỳ cuối này”.

Trên sân trường, những lá cờ đỏ tung bay trong gió biển, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, không khí vừa trang nghiêm, vừa ấm áp của một mùa tựu trường nơi đảo xa.

Cùng với Trường THPT Lý Sơn, các học sinh tiểu học và mầm non trên đảo cũng háo hức bước vào năm học mới.

tiểu học (1).jpg
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn
tiểu học (3).jpg
Tiết mục văn nghệ khai giảng năm học tại Trường THCS An Vĩnh
tiểu học (8).jpg
tiểu học (6).jpg
tiểu học (4).jpg
Học sinh Trường THCS An Vĩnh háo hức trong lễ khai giảng trên đảo Lý Sơn

Hòa trong không khí háo hức chào đón ngày hội khai trường, thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã sẵn sàng cho một năm học mới với kỳ vọng mở ra chặng đường mới. Trong năm học mới, tỉnh hiện có 923 cơ sở giáo dục với gần 445.000 học sinh.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất xây dựng, cải tạo 5 trường học ở vùng biên giới, tổng kinh phí hơn 770 tỷ đồng, trong đó có 2 công trình trọng điểm là Trường Phổ thông Nội trú liên cấp tại xã Dục Nông và xã Mô Rai.

* 18 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của Trường Tiểu học - THCS Tiên Hải (xã đảo Tiên Hải, tỉnh An Giang) đã dự lễ khai giảng trực tuyến tại điểm trường ở đảo Hòn Giang.

Nhà trường cũng đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, gồm: Thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác tuyển sinh 10, ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2026 và việc dạy học 2 buổi/ngày; Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, phấn đấu có học sinh dự thi cấp quốc gia; Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số…

* Tại Trường THPT Tịnh Biên (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang), nhà trường đã kết nối trực tuyến qua kênh VTV1, tiến hành đồng loạt toàn quốc cùng với Chương trình Lễ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Theo ông Nguyễn Hạ Hưng Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Tịnh Biên, nhà trường đã phối hợp với UBND phường Thới Sơn và VNPT tỉnh để đảm bảo an toàn, an ninh và kết nối đường truyền tốt nhất. Bên cạnh đó, nhà trường đã chuẩn bị phương án dự phòng tivi tại hội trường, các lớp học trong trường hợp trời mưa. Song, thời tiết tại An Giang trong buổi sáng nắng đẹp nên buổi lễ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Với không khí khai giảng vui tươi và tràn đầy năng lượng tích cực, thầy và trò tỉnh An Giang đã sẵn sàng cho một năm học mới đầy hứng khởi, quyết tâm gặt hái thêm nhiều thành công.

Sau chương trình trực tuyến của Bộ GD-ĐT, Tỉnh ủy An Giang đã trao quà cho 110 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học. Nhà trường nhận bảng tài trợ 110 triệu đồng từ nhà tài trợ VNPT, trao 5.000 quyển tập cho các em học sinh. Công ty TNHH MTV XSMT An Giang đã trao 2.000 quyển tập và 100 áo mưa cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn.

Sau buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang; đại biểu, khách mời, Ban Giám hiệu nhà trường và các giáo viên đã cùng tham dự buổi tọa đàm tại Trường THPT Tịnh Biên.

Theo kế hoạch năm học 2025 - 2026, tỉnh An Giang có 1.325 đơn vị trường, huy động 759.000 học sinh các cấp học. Hiện ngành Giáo dục tỉnh đã rà soát đội ngũ, với hơn 46.000 người, cơ bản đáp ứng được yêu cầu năm học mới.

* Sáng 5-9, hòa chung không khí ngày khai giảng trên cả nước, 7.370 học sinh ở đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã bước vào năm học 2025-2026 trong tiết trời mưa lớn.

Học sinh đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đội mưa đi dự lễ khai giảng

Học sinh đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đội mưa đi dự lễ khai giảng

Để đảm bảo an toàn, nhiều trường ở đặc khu linh hoạt thay đổi phương án tổ chức bằng hình thức trực tiếp trong các hội trường và trực tuyến tại các phòng học.

Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng với sự chủ động của các trường đã tạo nên một ngày khai giảng an toàn, đầy khí thế.

_MG_4062.JPG

Do trời mưa, học sinh Trường THPT Ngô Quyền (đặc khu Phú Quý) dự lễ khai giảng trong hội trường

Tại ngôi trường đặc biệt mang tên Trường Tình Thương ở phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), 80 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đa phần không được cha, mẹ hay người thân đưa đến trường dự ngày khai giảng "đặc biệt”.

Lễ khai giảng tại Trường Tình Thương (tỉnh Lâm Đồng) diễn ra ấm áp, đủ đầy

Lễ khai giảng tại Trường Tình Thương (tỉnh Lâm Đồng) diễn ra ấm áp, đủ đầy

Các em học sinh này đều có hoàn cảnh là mồ côi cha mẹ, cha mẹ đi làm xa, hoặc bị khuyết tật bẩm sinh. Nhiều học sinh dù đã 12 tuổi, nhưng năm nay mới bắt đầu được chạm vào những trang sách đầu tiên.

Các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tình Thương, phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) dự lễ khai giảng trong vòng tay ấm áp của thầy cô

Các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tình Thương, phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) dự lễ khai giảng trong vòng tay ấm áp của thầy cô

Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, các thầy cô, mạnh thường quân cùng chính quyền địa phương đã mang đến cho các em một lễ khai giảng đủ đầy và chan chứa yêu thương.

Tiếng trống trường vang lên, không chỉ báo hiệu năm học mới, mà còn thắp lên niềm tin, động lực để các em bước vào hành trình tìm chữ với ánh mắt rạng ngời, trong vòng tay nhân ái của cả cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục