Hộp thư văn hóa nghệ thuật

* Tôi nghe nói từ năm 1948, chiến khu Đồng Tháp Mười đã chiếu được phim do mình làm. Tôi rất thắc mắc vì lúc đó không có điện thì làm sao chiếu được?  Trương Hồng Ân (Nguyễn Văn Giai, Q1)

- Buổi chiếu phim ra mắt bộ phim tài liệu đầu tiên “Trận Mộc Hóa” của đạo diễn Mai Lộc, Khương Mễ và Tổ Điện ảnh khu 8 thực hiện vào đêm 24-12-1948 tại Câu lạc bộ Quân nhân nằm bên bờ kênh Dương Văn Dương, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Mộc Hóa. Máy chiếu hiệu Kodak 16mm chạy điện 110V, nhưng lúc ấy ta chưa có máy phát điện, Ban Vô tuyến điện của Trung đoàn 120 Long An cho mượn máy nổ có dòng điện 220V để phát sáng cho hội trường.

Do dòng điện máy nổ và máy chiếu chênh nhau nên phải có người lo bảo vệ bóng đèn để dưới gầm bàn nối bóng song song với máy chiếu. Người xem quá đông, cả hội trường không đủ sức chứa nên người ta xé toạc cả vách lá của hội trường chen chúc ngồi xem phim.

Phim được chiếu lên tấm vải trắng căng ngang, và đó là lần đầu tiên dân Đồng Tháp Mười biết “chớp bóng” là thế nào. Mặc dù phim không có tiếng nói, nhưng những hình ảnh trên phim là trận chiến thắng vang lừng của Tiểu đoàn 307, nên nhân dân xem rất hởi lòng hởi dạ. Bằng những hình ảnh chân thực và sinh động, phim “Trận Mộc Hóa” như một lời hịch chống giặc vô cùng hiệu quả làm nức lòng nức dạ dân quân kháng chiến. 

BÍCH CHÂU

Tin cùng chuyên mục