
Peru - Argentina
Peru là một đối thủ rất khó chịu nhất trong số các đội “chiếu dưới” tại Copa America lần này. Họ có ưu thế sân nhà và tiền vệ phải năng động Solano (đang chơi tại CLB Aston Villa). Chính anh này là tác giả của 2 bàn thắng và là người tạo đường chuyền quyết định trong nhiều bàn thắng còn lại. Peru còn có một tinh thần thi đấu khá quật cường. Cả 2 lần bị dẫn trước 2 bàn, họ đều lội ngược dòng để giành lại 1 điểm quý giá.

Trận Peru - Colombia.
Dù Argentina vẫn chưa đạt phong độ tốt, nhưng thế công của họ khá đa dạng: Saviola khéo léo, biết chớp thời cơ, các tiền vệ cánh Figueroa, Gonzalez có tốc độ như những tiền đạo “loại 2” đầy sắc bén. Để vượt qua Peru, Argentina có thể đánh vào nhược điểm nơi hàng phòng thủ, đồng thời “khóa chặt” ngòi nổ Solano. Dự đoán: Argentina thắng.
Colombia - Costa Rica
Nhiều người cho rằng, chức vô địch Copa America 2001 của Colombia là “khó ngửi” nhất trong lịch sử. Nếu so với đội hình Colombia ở World Cup 1994 với thủ lĩnh Valderama thì đội hình Colombia năm 2001 còn cách một trời một vực. Thế mà họ vẫn vô địch. Và giờ đây, họ lại có cơ hội vào sâu khi chỉ phải tiếp một khách mời không mấy ấn tượng Costa Rica, hầu như không có cầu thủ nổi bật nào trong đội hình. Dự đoán: Colombia thắng.
Paraguay - Uruguay
Hai người láng giềng quá hiểu về nhau. So sánh thành tích quá khứ, Paraguay khó lòng theo kịp Uruguay, nhưng hiện thời, ưu thế đang thuộc về Paraguay. Họ có một đội hình trẻ đồng đều và có thời gian gắn bó rất lâu dài (đội Olympic), một tập thể tổ chức tốt và tinh thần thi đấu rất cao sau hai lần đánh bại Brazil.
Uruguay không tạo được nhiều dấu ấn ở vòng bảng, lại vắng trung vệ “máu lửa”, thường ghi bàn ở những thời khắc quyết định là Montero ở tứ kết do bị chấn thương. Dù rằng HLV Fossati khá cứng rắn khi phát biểu trước báo chí: “Chúng tôi không thể phụ thuộc vào một mình anh ấy”, nhưng người ta đã đọc được sự sợ hãi trong mắt ông. Dự đoán: Paraguay thắng.
Mexico - Brazil
“Chúng tôi sẽ quyết chiến với Brazil, không chỉ bằng cách khóa cửa khung thành, mà còn là làm phá sản kế hoạch của họ. Chúng tôi sẽ cố gắng để tạo ra một trận cầu như đã thắng Argentina, tạo sức ép mạnh mẽ ngay từ khu giữa sân”, HLV Lavolpe đã cam đoan như vậy. Thế nhưng, dù chỉ tham dự đội hình II, chưa đạt phong độ thi đấu cao, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh thật sự của Brazil. Với cặp tiền đạo Fabiano (2 bàn) – Adriano (3 bàn), Brazil là đội bóng có hàng công mạnh nhất, nhì Copa America 2004. Chỉ cần hàng công này không quá phí phạm cơ hội, Brazil hoàn toàn có khả năng vượt qua Mexico. Dự đoán: Brazil thắng.
TIỂU PHƯƠNG