Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM vừa đề nghị UBND Q10 báo cáo về thành tích “Chống lãng phí trong sử dụng đất” trên địa bàn quận. Trước tình hình lãng phí tài sản (nhà, xưởng, đất) công mà Báo SGGP đã phản ánh, thông tin nêu trên đã tạo nên “không khí mới” trong công cuộc đấu tranh chống lãng phí… Tính chung từ năm 2004 đến nay, hơn 95.000m2 đất đã được thu hồi, bàn giao lại cho Q10 để đưa vào sử dụng đúng mục đích.
- “Kẻ ăn không hết, người lần không ra”
Con đường Thành Thái đẹp thế này là kết quả của cuộc đấu tranh chống lãng phí trong sử dụng đất ở quận 10. Ảnh: D.M.A.
Ở đây là chuyện khan hiếm mặt bằng ở một quận trung tâm như Q10. Với mật độ dân số đến 41.401 người/km2 và hầu như nguồn đất công không còn, cộng thêm hàng chục lô chung cư (Nguyễn Kim, Ngô Gia Tự) cũ nát cần di dời dân để xây dựng lại, các công trình công cộng như trạm y tế, trường học, công viên cây xanh rất thiếu…, Q10 được ví như một địa phương “đói” mặt bằng!
Trong khi đó, do lịch sử để lại, các doanh trại quân đội, các cơ quan hậu cần của chế độ cũ, các nhà kho, khu cư xá… (do các cơ quan TƯ đóng tại TPHCM và một số cơ quan của thành phố quản lý) trên địa bàn quận lại đang được sử dụng hết sức lãng phí, sai mục đích như làm “đề bô” nước đá, quầy giải khát, bãi ăngten dự phòng, cho thuê mở kiốt, thậm chí là cả… làng nướng, kho chứa hàng lậu!
Một lãnh đạo Q10 tâm sự: “Do giá đất ở Q10 khác với các quận ven, không thể nói miệng, không thể vận động một sớm một chiều mà có được… nửa mét đất đâu.
Với mỗi mét vuông đất tính bằng cây vàng, thì chỉ có “đấu tranh” bằng nhiều cách thì mới mong giải quyết được vấn đề. Mà không phải riêng gì tập thể Đảng bộ quận làm nổi đâu, phải tranh thủ với TPHCM, với TƯ, phải “linh động” dữ lắm.
Nhìn thấy các em học sinh thiếu trường học gần nhà, phải băng qua đường đi đến nơi học ở xa, rồi bị xe đụng… chúng tôi xót ruột lắm nên quyết “đấu”. Mà “đấu” thì phải “đụng”. Nhưng cái gì cũng vậy, cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế, mới nảy sinh quyết tâm”.
- Trên 2.000 tỷ về... dân
Nhờ quận 10 tích cực chống lãng phí trong sử dụng đất mới có con đường khang trang như thế này.
Ảnh: D.M.A.
Từ năm 2004 đến nay, mỗi năm ông Lâm Đình Chiến (Bí thư Quận ủy) và ông Huỳnh Khắc Cần (Chủ tịch UBND Q10) dành ra một vài tuần “gõ cửa” ở các cơ quan TƯ (đang quản lý đất trên địa bàn Q10) tại Hà Nội.
Trước khi ra Hà Nội, lãnh đạo Q10 đã tranh thủ sự đồng ý của lãnh đạo TP, rồi lại dùng các mối quan hệ sẵn có, để bố trí các cuộc “gặp mặt - thương thuyết”.
Ví dụ như khu đất 6.330m2 của Nhà máy Z756, lãnh đạo Q10 đã trình bày với lãnh đạo Z756, lãnh đạo Bộ Quốc phòng bằng thực chất: khu vực này không có công viên, toàn là nhà hộp (có nhà của CBCNV nhà máy); các em học sinh (có con em của CBCNV nhà máy) không có chỗ học, phải đi xa… Cuối cùng ở phần đất trên đã có một công viên xanh mát, trường học thì sắp xây dựng.
Một ví dụ khác là khu đất 3.578m2 gồm toàn mồ mả xưa của một tổ chức. Quận 10 đề nghị TPHCM bố trí 1.000m2 nghĩa trang, trình bày với tổ chức trên về tình hình vệ sinh môi trường, chỉ cho họ thấy nếu di dời mồ mả về nghĩa trang, chuyện thờ cúng sẽ ổn định hơn… vậy là Q10 lại có thêm hàng ngàn mét vuông đất!
Tuy nhiên, đã có những “va chạm” xảy ra. Đó là trường hợp vài ha đất của một đơn vị TƯ đang cho thuê làm… nhà kho. Quận đề nghị giao cho quận để xây dựng đường Thành Thái và đường Bắc Hải.
Khi đụng chạm đến quyền lợi cục bộ, lãnh đạo UBND Q10 bị phản ứng quyết liệt và còn bị đe dọa qua điện thoại và sự việc chỉ chấm dứt khi có công an vào cuộc.
Kết thúc chuyện “đấu tranh giành mặt bằng”, hóa ra cả nhân dân Q10 và đơn vị kia đều có lợi. Một bên thì có đất, có đường sá hạ tầng, bên “mất đất” lại có “mặt tiền”. Có lúc, nhờ quyết tâm và kiên trì, cộng thêm mối quan hệ cá nhân, lãnh đạo quận còn vận động được 18.400m2 đất (Thuộc Tổng Công ty Bưu chính VN quản lý) để xây chung cư phục vụ tái định cư, tạm cư.
Với những hình ảnh thực tế về các lô chung cư sắp sập mang ra tận Hà Nội, lãnh đạo Q10 đã không phải “về tay không”. Tính chung từ năm 2004 đến nay, hơn 95.000m2 đất trị giá trên 2.000 tỷ đồng đã được thu hồi và sử dụng đúng mục đích. Giá trị đất 2.000 tỷ đồng quả là lớn, nhưng lớn hơn là ý thức vì sự nghiệp chung của lãnh đạo quận, là cái sự không ngại va chạm để đấu tranh với tệ lãng phí.
DƯƠNG MINH ANH