London Marathon- Cuộc chạy nhiều ý nghĩa

London Marathon- Cuộc chạy nhiều ý nghĩa
London Marathon- Cuộc chạy nhiều ý nghĩa ảnh 1

Khoảng 34.500 người, từ thanh niên 18 đến các cụ 80 tuổi, mang 50 quốc tịch khác nhau đã góp mặt trong cuộc chạy marathon tại London (Anh) hôm 23-4 (ảnh). Đây không chỉ là một cuộc chạy thể thao bình thường, mà còn là một hoạt động mang đậm tính nhân văn khi có tới 80% số người tham gia nhằm mục đích quyên góp tiền cho quỹ từ thiện.

Trong số này có Lloyd Scott, người quyên tiền cho trẻ em bị bệnh ung thư máu. Năm 2002, trong bộ đồ người nhái, Scott đã mất 5 ngày cho đoạn đường 42km, lập kỷ lục chậm nhất giải. Năm nay, dự kiến Scott sẽ nâng kỷ lục này thành 8 ngày khi di chuyển trong bộ giáp sắt đấu sĩ và kéo theo một mô hình rồng to và nặng ở phía sau.

Trong lúc đó, cặp Katie Austin và Gordon Fryer vừa chạy vừa làm lễ cưới và tặng toàn bộ tiền mừng cưới cho nhà tế bần. Felix Limo người Kenya giành chiến thắng ở giải nam, Deena Kastor (Mỹ) về nhất giải nữ, và David Weir (Anh) về nhất giải dành cho người khuyết tật.

B.Tr. (Theo BBC)

Tin cùng chuyên mục