Ông Nguyễn Công Sự, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra làm rõ những nội dung tố cáo vi phạm pháp luật tại Trường Đại học dân lập Đông Đô. Tuy Thanh tra Chính phủ chưa vào cuộc nhưng trường đại học dân lập này đã lộ rõ hàng loạt vụ bê bối sau những mâu thuẫn nội bộ mang tính “truyền thống”.
Bài học chưa thuộc
Như Báo SGGP đã đưa tin, tháng 11-2003, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên bản án thích đáng đối với nguyên Hiệu trưởng Đại học Dân lập Đông Đô Trần Văn Đắc, nguyên Hiệu phó Phan Văn Hạp, nguyên Trưởng phòng Đào tạo Phạm Văn Chóng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Thế nhưng dường như lãnh đạo trường đại học này chưa rút ra được bài học sau bản án nói trên.
Mới đây, báo cáo Thủ tướng kết quả thanh, kiểm tra theo đơn thư khiếu tố tại Trường Đại học dân lập Đông Đô, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai đã chỉ ra hàng loạt sai phạm, thiếu sót của ông Nguyễn Niên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học dân lập Đông Đô.
Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Niên đã tuyển dụng, sa thải cán bộ tùy tiện, không bố trí cán bộ đúng chuyên môn. Điển hình trong số này là cán bộ thuộc Khoa du lịch. Kết quả thanh, kiểm tra cho thấy, khoa này có 6 cán bộ cơ hữu, 32 giảng viên thỉnh giảng.
Trong số cán bộ cơ hữu chỉ duy nhất có bà Mai Hiên, trợ giảng là cử nhân du lịch còn lại 5 cán bộ, kể cả Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm khoa đều không có chuyên môn du lịch. Thậm chí, Phó Chủ nhiệm khoa Bùi Xuân Vịnh tốt nghiệp chuyên ngành vô tuyến điện! Cũng theo kết luận thanh tra, “hiện tại, một số khoa của trường cũng nằm trong tình trạng cán bộ lãnh đạo khoa không đúng chuyên ngành”.
Tại sao có tình trạng này? Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng Nguyễn Niên. Chính ông Niên là người đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa làm phó Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ dù có nhiều ý kiến phản đối do ông này “dính” tiêu cực. Trước khi bổ nhiệm, hai giáo viên đã có đơn tố cáo hành vi tiêu cực của ông Nguyễn Văn Khoa. Ban thanh tra giáo dục cũng có công văn đề nghị hiệu trưởng cho tổ chức thanh tra và kết quả, sau thanh tra là miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa.
Trốn thuế gần 3 tỷ đồng
Trường Đại học dân lập Đông Đô do Hội Vật lý Việt Nam bảo trợ, được thành lập năm 1994. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Mai, chỉ vài năm sau ngày thành lập, nội bộ HĐQT đã mất đoàn kết, phát sinh khiếu nại, tố cáo lẫn nhau làm ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo của nhà trường. Bộ GT-ĐT đã thanh tra, kết luận, cách chức một số cán bộ, giải thể HĐQT khóa I, thành lập HĐQT lâm thời lần thứ nhất.
Đến cuối năm 2001, nội bộ lại mâu thuẫn, mất đoàn kết. Sau cuộc thanh tra của Bộ GD-ĐT, HĐQT lâm thời lần I đã bị buộc giải thể, lập HĐQT lâm thời lần II và xử lý một số cán bộ (trong đó, tòa đã tuyên phạt tù đối với 3 lãnh đạo nhà trường).
Tháng 9 năm 2003, Bộ GD-ĐT có quyết định công nhận HĐQT nhiệm kỳ 2003-2008. Những tưởng thế đã yên. Tuy nhiên, cuối năm 2005, đơn tố cáo hiệu trưởng tiêu cực lại được gửi đến khắp các cơ quan Trung ương. Điều này đã khiến tháng 2-2006, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT thanh tra, làm rõ. Kết quả đến nay, theo Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai, có 17 nội dung tố cáo đúng (trong đó có một số điểm chưa đúng hoàn toàn), chỉ có 4 nội dung đơn thư tố cáo thuộc diện “chưa có cơ sở hoặc chưa có điều kiện xác minh”.
Từ kết quả thanh tra nói trên, Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ vào cuộc để chỉ rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật mà thanh tra Bộ GD-ĐT và các cán bộ, giáo viên đã chỉ ra. Một trong những dấu hiệu vi phạm pháp luật khá rõ ràng là việc trốn thuế tại trường này. Số thuế lũy kế từ năm 2001 đến 31-12-2004 mà Trường Đại học dân lập Đông Đô phải nộp là 3,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, vào năm 2001, lãnh đạo tiền nhiệm của ông Niên mới nộp 800 triệu đồng. Kể từ khi làm hiệu trưởng đến nay, ông Nguyễn Niên chưa nộp thuế. Hơn nữa, theo Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai, “trường chưa kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định và có biểu hiện trốn thuế. Ông Nguyễn Niên và các cá nhân có thu nhập đã được chi trả từ quỹ của nhà trường thuộc diện chịu thuế thu nhập cao có biểu hiện trốn thuế”. Trong các số báo sau, Báo SGGP sẽ tiếp tục phản ánh những bê bối tại trường đại học này.
NAM QUỐC