

Brazil sẽ tiếp tục vui mừng như thế này nữa sau trận gặp Mexico?
Ở giai đoạn 1, Mexico làm Copa America 2004 rúng động bằng việc quật ngã Argentina. Còn lần này, Brazil sẽ là nạn nhân khác của họ?
Ở trận thắng Argentina, Mexico đã chơi trò chờ đợi và giành được 3 điểm nhờ cú sút phạt tuyệt vời của Morales. Đó là trận đấu họ không hề đôi công với đối phương như chính HLV Lavolpe thừa nhận: “Xét từng cá nhân, chúng tôi không thể sánh với Argentina”. Họ chấp nhận phòng ngự, phản công và nhờ vậy đạt được mục tiêu.
Trước đối thủ có nhiều cá nhân xuất sắc và tấn công rất bén như Brazil, không lẽ HLV Lavolpe sẽ mạo hiểm dù trước trận tứ kết ông tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tấn công chứ không chỉ khóa chặt tuyến sau và nhường thế chủ động cho Brazil”?
Chuyện này còn đáng ngờ hơn bởi ông Lavolpe đã chứng kiến Paraguay đánh bại Brazil bằng kịch bản phản công. Ở trận đấu này, hàng phòng ngự Brazil lộ rõ 2 điểm yếu: khả năng chống bóng bổng của họ không tốt và thường có khoảng trống giữa 2 trung vệ Cris và Luisao. Nhưng liệu Mexico sẽ khai thác được những điểm yếu này không? HLV Lavolpe khẳng định sự trở lại của tiền đạo Borgetti (về chịu tang chị) sẽ làm tăng khả năng tấn công trong khi Bautista đang dần đạt được phong độ đỉnh cao.
Nếu Brazil vẫn tấn công “vô tư” theo bản năng và quên hỗ trợ cho phòng ngự, chắc chắn Mexico sẽ có cơ hội bởi sau giai đoạn đấu bảng, họ chứng tỏ rất giỏi ở khả năng khai thác sơ hở nhất là khi có đủ 2 mũi nhọn nguy hiểm Borgetti, Bautista cũng như những pha lẳng lặng áp sát khung thành của tiền vệ Palencia.
Thất bại trước Paraguay cũng là bài học quý giá cho Brazil như HLV Parreira phát biểu: “Những sai lầm ở trận gặp Paraguay là lời cảnh cáo nghiêm khắc. Các hậu vệ Brazil tỏ ra lúng túng trong những tình huống cố định và điều đó không thể lặp lại ở tứ kết”. Vậy Brazil sẽ tập trung phòng ngự nhiều hơn? Những cấu thủ chính thức sẽ trở lại như Alex, Mancini, Juan…. Nhiều khả năng Edu và Kleberson sẽ cùng ra sân nhằm củng cố tuyến giữa và hỗ trợ cho các hậu vệ.
Alex vẫn sẽ đảm nhận vai trò tổ chức tấn công và bên cạnh anh có thể sẽ là Renato. Tuy nhiên, Brazil sẽ không có được nhiều khoảng trống như ở những trận đấu trước bởi Pavel Pardo, Hector Altaminavo và Palencia rất chịu khó đeo bám và kỷ luật chiến thuật của họ rất cao. Sức mạnh chính của Brazil vẫn sẽ là cặp tấn công Adriano và Luis Fabiano. Cho đến nay cả hai đã ghi bàn đều đặn và kỹ thuật khéo léo, tốc độ của họ là mối lo thường trực cho bất cứ hàng phòng ngự nào.
Các trung vệ kỳ cựu của Mexico như Rafael Marquez, Davino, đã phong tỏa hiệu quả các chân sút tài năng của Argentina, nhưng lần này thách thức của họ sẽ lớn hơn khi Fabiano lẫn Adriano là những chân sút xa có cỡ và chỉ cần hở một khoảng trống là lập tức khung thành bị đe dọa.
Xét từng cá nhân, có thể Brazil nhỉnh hơn nhưng xét về lối chơi đồng đội và kỷ luật chiến thuật, Mexico già rơ hơn. Ngay cả Edu cũng công nhận: “Mexico chạy rất nhiều và hiệu suất hoạt động rất cao. Để vượt qua họ, Brazil phải đạt được hiệu quả cao nhất”. Với chặng đường di chuyển xa trên 2.000km và nghỉ ít hơn 1 ngày, liệu các đôi chân của Brazil sẽ đạt hiệu quả như mong đợi?
Đây quả là thách thức lớn nhất của đoàn quân HLV Parreira. Trước trận đấu, HLV Parreira làm mọi người ngạc nhiên bằng phát biểu hết sức bi quan: “Nếu thua Mexico thì đó không phải là thảm họa cho bóng đá Brazil”. Phải chăng ông nhìn thấy trước “bi kịch” hay đây là cách giúp học trò giảm sức ép!
Dự đoán: Brazil thắng 2-1
LÊ QUỐC