Một thiếu niên bị đánh đập dã man

(SGGP).- Chiều 25-9, bà Nguyễn Thị Ngọc Đào (SN 1968, ngụ 420 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình TPHCM) trình bày với PV Báo SGGP về việc em Lý Công Sáng (SN 1991, con nuôi của chị Đào), vừa bị đánh đập một cách dã man.

Theo bà Đào, vào lúc 20 giờ ngày 22-9, Sáng có tới một quán kem trên đường Phạm Phú Thứ (phường 11, quận Tân Bình) mua kem ăn thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe gắn máy tiến tới vu cho Sáng ăn cắp 8 triệu đồng và yêu cầu em lên xe với họ cùng đi gặp người bị mất tiền.

Nhưng sau đó, hai người thanh niên này đã chở Sáng đến trước số nhà 179 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình. Tại đây, 1 trong 2 thanh niên đã đấm đá vào đầu vào mặt và hành hạ Sáng dã man. Chỉ đến khi người dân xung quanh kêu tha, hai thanh niên trên mới chịu dừng tay.

21 giờ cùng ngày, Sáng về đến nhà trong tình trạng toàn thân bầm tím, đặc biệt là phần ngực, đầu bị thương nặng, gia đình phải đưa em vào cấp cứu ở Bệnh viện 115.

Đến nay, sau 4 ngày nằm viện, những vết thương trên người Sáng vẫn trầm trọng: mặt bầm tím, hai mắt đỏ ngầu, mũi sưng, hàm cứng lại, lồng ngực đau nhức…

Chiều 25-9, ông Lê Hoàng Châu, Phó trưởng Công an quận Tân Bình cho biết, 2 thanh niên hành hung Sáng đã bị bắt giữ, công an quận đang tích cực điều tra, truy xét vụ việc. Tuy nhiên, danh tính của 2 thanh niên này chưa được tiết lộ.  

M.HÒA

Tin cùng chuyên mục