Ngày thơ Việt Nam lần thứ VI-2008: Ngân vang tiếng thơ từ thành phố mang tên Bác

Ngày thơ Việt Nam lần thứ VI-2008: Ngân vang tiếng thơ từ thành phố mang tên Bác

Đến hẹn lại lên, dịp Tết Nguyên tiêu năm nay, Ngày thơ Việt Nam lại được tổ chức trang trọng tại TP Hồ Chí Minh - TP mang tên Bác, người đã sáng tác bài thơ Nguyên tiêu.

Trước giờ khai cuộc:

Không khí trước giờ khai cuộc ngày hội thơ TPHCM chỉ có thể miêu tả bằng một chữ “háo hức”. Theo kế hoạch phải hơn 9 giờ sáng lễ khai cuộc mới bắt đầu nhưng từ trước đó cả tiếng đồng hồ, các nhà thơ, bạn yêu thơ đã nô nức kéo đến, họ đến để gặp nhau, để tay bắt mặt mừng với những nhà thơ đã thuộc tên, quen thơ nhưng lại ít khi nào có dịp gặp nhau. Bên nhóm thơ trẻ, các nhà thơ bá cổ vỗ vai nhà thơ Lê Hưng Tiến vừa từ Ninh Thuận ra.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ VI-2008: Ngân vang tiếng thơ từ thành phố mang tên Bác ảnh 1

Thơ Xuân Quỳnh luôn nhận được sự chú ý của người yêu thơ ở TPHCM. Ảnh: T.V.

Các nhà thơ được xếp vào hàng trưởng thành cũng có niềm vui gặp gỡ của riêng mình. Vừa bận rộn lo công việc bày thơ của NXB, nhà thơ Cao Xuân Sơn vừa liên tục chạy tới chạy lui chào những bậc cao niên, những người bạn thơ. Cầm trên tay chiếc máy chụp hình xịn mới sắm, “ông hộ pháp của thơ thiếu nhi” không dấu được niềm phấn khởi cho biết: “Cuộc sống bận rộn mấy khi có dịp gặp nhau, phải đến ngày này mới có điều kiện cùng nhau bàn về thơ, nói về thơ, âu cũng là dịp hiếm”.

Ở một góc khác, các nhà thơ của các CLB thơ quận huyện, đứng xung quanh những cây thơ của mình, họ chào đón những vị khách yêu thơ ghé lại thăm, trân trọng giới thiệu những hình ảnh, những bài thơ mà họ đã cất công sưu tầm. Ngay lối vào là cây thơ Xuân Quỳnh do CLB thơ Trường ĐH KHXH và NV thực hiện, một nhà thơ tài hoa. Hầu hết ai cũng phải dừng lại ngắm nhìn tấm hình phóng lớn của chị, một trong tấm hình đẹp nhất mà chị từng chụp khi còn sống...

Khai cuộc trang nghiêm và thơ trẻ trăn trở:

Nhà văn Lê Văn Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM đọc lời khai từ ngày hội thơ. Khác với mọi năm, lời khai từ thay cho những ngôn từ hành chính lại là một bài thơ. Bài thơ với đầy đủ nhạc tính, vần điệu, trích dẫn những câu thơ nổi tiếng từng góp phần làm nên một lịch sử thơ, ca đầy hào hùng của dân tộc. Bài thơ khai từ dừng lại ở câu “Con cháu những nhà thơ hào kiệt; Đốt nén hương trầm, đọc thơ, nghe thơ, nghĩ về thơ”. Sau khai từ, đồng chí Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đã đánh tiếng trống khai cuộc Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM. Tiếp theo, các nhà thơ Trương Nam Hương và Lam Giang lần lượt đọc hai bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt và bài Xuân 68 của Hồ Chủ tịch.

Theo đúng kế hoạch ban đầu, cả buổi sáng hội thơ sẽ dành riêng cho các nhà thơ trẻ với phần quan trọng nhất là chương trình giao lưu giữa các nhà thơ trẻ với bạn yêu thơ. Các nhà thơ trẻ cùng ngồi với nhau trên sân khấu, cùng đọc những vần thơ mới nhất của mình, cùng trao đổi những vấn đề của thơ trẻ hiện nay. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn làm nóng không khí với nhận xét đầy khẳng định “Nhà thơ không thể sống bằng thơ” gây tranh cãi và bàn luận sôi nổi giữa mọi người. Nhà thơ Phan Trung Thành thì lái tranh luận qua hướng khác, anh cho rằng nhà thơ trẻ hiện nay đôi khi xa rời thực tế cuộc sống, để minh chứng việc phải có tính thời sự trong thơ, nhà thơ đã đọc luôn một bài thơ của mình về vụ cô dâu Việt tự tử tại Hàn Quốc vừa qua.

Đĩnh đạc diễn thơ, chút lặng giờ kết thúc:

Buổi chiều, không khí hội thơ bớt đi tính sôi động của tuổi trẻ nhưng lại đậm đà sự đĩnh đạc từ những cây bút trưởng thành. Lần lượt từng nhà thơ, hội viên của các CLB thơ tại TPHCM giới thiệu những tác phẩm mới, tâm đắc nhất của mình. Không khí thơ trở về với chất lắng đọng và ngọt ngào của mình qua những giọng ngâm thơ khi là nghệ sĩ chuyên nghiệm lúc tự biên tự diễn. Và cũng trong buổi chiều, một trong những tiết mục được chờ đợi nhất đã diễn ra đúng như mong đợi của mọi người. Trích đoạn kịch thơ Lục Vân Tiên giải cứu Kiều Nguyệt Nga diễn ra đầy hấp dẫn, thu hút khán giả từ những vần thơ bất hủ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đến lối diễn đầy sinh động của các hội viên CLB Thơ nhạc dân tộc Hương Việt thuộc Trung tâm VHTT quận Tân Bình.

Chương trình chính của ngày hội thơ TPHCM bắt đầu lúc 19 giờ 30 được mở màn bằng phần tưởng niệm những nhà thơ vừa mới ra đi trong năm 2007. Các nhà thơ sau cả một ngày vui vẻ cùng nàng thơ nay bỗng lắng lại khi nhớ tới những con người mà ngày thơ năm trước vẫn còn đây, tất cả cùng nhau vĩnh biệt một lần nữa những Vũ Cao, Chính Hữu, Phạm Tiến Duật. Sau phút lặng, tất cả mọi người trong ngày thơ lại cùng sống lại những giờ phút bi tráng mà hào hùng của Xuân Mậu Thân 1968 qua các bài thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân. “Chúng tôi chọn nhà thơ-liệt sĩ Lê Anh Xuân để nhớ về những giờ phút lịch sử của 40 năm trước”, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Lê Văn Thảo cho biết.

Ngày hội thơ khép lại với phần biểu diễn thơ của những nhà thơ đương đại như Phan Vũ, Thanh Tùng, Hồ Thi Ca, Phạm Sỹ Sáu, Hoàng Đình Quang, Thanh Nguyên, Đoàn Vị Thượng, Lê Hoàng Anh, Trần Thị Khánh Hội… 

TƯỜNG VY 

Lễ hội tôn vinh thơ ca

Ngay sau cổng ngoài vào Văn Miếu, là con đường dẫn khách trải thảm đỏ giữa hai hàng cờ, hoa và bóng bay treo những câu thơ hay dưới nắng xuân chợt ấm lên sau đợt rét dài. Sáng 21-2 Ngày thơ Việt Nam lần thứ VI tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội đón hàng ngàn khách thơ từ khắp nơi đổ về.

Không dừng ở ngày vui của các nhà thơ Việt Nam như những năm trước, năm nay Ngày thơ Việt Nam thực sự trở thành ngày hội tôn vinh thơ-ca. Từ sáng sớm, lễ rước thơ trên chiếc kiệu vàng son vào Thái Miếu tạo hiệu ứng tinh thần bất ngờ. “Ngày Thơ Việt Nam hay lễ hội tôn vinh thơ, gọi sao cũng được vì người làm thơ và khách thưởng thơ đều bị cuốn hút vào hội thơ này”- nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cho biết: “Năm nay có cái mới là rước thơ. Rồi cái hay là nhiều nhà thơ lên sân khấu hát ca khúc phổ nhạc thơ mình… Nó không còn là Ngày thơ nữa, mà trở thành lễ hội thơ ca thực sự, nó tôn vinh các giá trị nghệ thuật thơ ca và làm sống lại không gian thơ một thời tưởng như bị xao lãng”.

Quan sát khắp khuôn viên Văn Miếu, sân trước nhà Thái Miếu dành cho cánh “thơ già” (theo cách nói của Ban tổ chức) sân sau dành cho “thơ trẻ”. Dù “thơ già” hay “thơ trẻ” cũng đều thu hút hàng ngàn người như nhau. Sân chơi thơ? Không phải vậy! Đó chỉ là cách gọi của những người sính từ mới. Người đọc thơ và người nghe thơ rất nghiêm túc. Ở đây, hội thơ 2008 này, rất nhiều người yêu thơ. Khách mua thơ không nhiều như người nghe thơ, nhưng cũng đủ đông như người đọc thơ. Nhiều nhà xuất bản mang sách ra bán, nhiều người làm thơ mang thơ ra bán… một ngàn đồng, vài ngàn đồng hay không trả tiền mà muốn tác giả ký tặng cũng được.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ VI đã thành nếp – cái nếp sinh hoạt đẹp trong đời sống tinh thần. Vẫn phải nói, thơ già hay thơ trẻ thì giá trị đích thực của thơ là nghệ thuật và ý nghĩa ngôn từ. Ngay trong những ngày tôn vinh thơ ca, thấy rõ cái đẹp của thơ bao giờ cũng được công chúng bảo tồn mãi mãi từ thế hệ này qua thế hệ khác.

THỦY VÂN

Tin cùng chuyên mục