(SGGP).- Ngày 19-10, nhiều người dân ở phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) vẫn còn bức xúc, kiến nghị xử lý nghiêm hành động đánh đập cháu bé 10 tuổi. Một số người đến xin hỗ trợ, giúp đỡ cháu bé này.
Sự việc bắt đầu từ chiều 16-10, khi phát hiện 42.000 đồng trong vở của cháu Trần Thị Khánh Linh (10 tuổi, học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Bến Thủy), Nguyễn Thị Ngân (là mợ của cháu Linh, đồng thời là người nuôi dưỡng cháu trong khi mẹ đi vắng) liền tra hỏi. Cháu Linh thừa nhận, vì xin tiền mợ để mua đồ dùng học tập nhưng mợ không cho nên mới có hành động dại dột như vậy. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Ngân cho rằng cháu lấy trộm tiền để ăn quà và kéo cháu Linh lên tầng 2 rồi dùng cán chổi bằng sắt đập liên tiếp vào mông, chân cháu Linh, mặc cho cháu kêu xin.
Sáng 17-10, chị Nguyễn Thị Dương (hàng xóm) tình cờ thấy cháu Linh vừa khóc vừa lê chân đi học với những biểu hiện lạ nên gặn hỏi và phát hiện 2 mông và chân cháu bầm tím, rỉ máu. Sự việc nhanh chóng được chị Dương và bà con khối phố báo lên Ban Cán sự khối 10, Chi hội Phụ nữ,… và nhanh chóng đưa cháu đi bệnh viện.
Ngay tối 17-10, hàng trăm người dân bức xúc đã kéo đến nhà Nguyễn Thị Ngân và chồng là Nguyễn Quang Bình phản ứng gay gắt về việc làm nhẫn tâm của người mợ, sự thờ ơ của người cậu ruột. Mọi người đề nghị các cấp ngành liên quan phải đưa Nguyễn Thị Ngân ra xử lý trước pháp luật.
D.Cường - H.Quân