Ngày 17-11, sức khỏe em Mohamad Zamath, một trong 4 em bị dân quân phường 15, quận 10 đánh dã man vào sáng 13-11, đã có tiến triển đáng kể. TS-BS Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực BV Nhân dân 115 cho biết, về mặt lâm sàng diễn biến bệnh của em Zamath có chiều hướng tốt như ngồi được, ăn được, ít đau hơn. Tuy nhiên, vấn đề lo ngại là có thể em bị chấn thương kín vùng ngực (trung thất), sợ ảnh hưởng đến tim. Qua chụp CT, siêu âm tim chưa thấy dấu hiệu gì khả nghi nhưng qua X-quang, xét nghiệm thì có nghi ngờ chấn thương tim.
Cùng ngày, nhiều cơ quan, đơn vị đã đến thăm hỏi, tặng quà cho em Mohamad Zamath tại bệnh viện. Trong đó có Ban giám hiệu Trường THCS Trần Phú nơi em đang theo học, đại diện MTTQ quận 10, Đảng ủy-UBND phường 15 và các cơ quan đoàn thể khác…
Chị Nguyễn Thị Phượng, mẹ em Zamath chân thành cảm ơn sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, các cơ quan đơn vị phường 15, Quận ủy quận 10. Chị mong muốn ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể tạo điều kiện cho em Zamath nhanh chóng bình phục và tiếp tục đến trường.
Tg.L.
Thông tin liên quan:
Vụ 4 học sinh Trường Trần Phú Q10 TPHCM bị đánh dã man
- Ban giám hiệu bất lực, dân quân côn đồ
- Đình chỉ công tác Phó hiệu trưởng Đặng Đình Học