Tại điểm tập kết hàng cứu trợ ở trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có hơn 200 tình nguyện viên đang tất bật phân loại, đóng gói và vận chuyển hàng hóa lên xe.
Những chuyến xe mang theo tình cảm, sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gửi đến đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
Đến thăm và chứng kiến không khí làm việc tập trung, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, người dân đã không quản ngại ngày đêm, chung tay cùng thành phố thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả.
Chia sẻ với các tình nguyện viên, đồng chí Nguyễn Phước Lộc xúc động cho biết, đoàn công tác cứu trợ của thành phố vừa trở về từ các tỉnh Nam Trung bộ. Đoàn đã tận mắt chứng kiến nỗi vất vả, những thiệt hại mà bà con vùng lũ đang phải gồng mình gánh chịu.
Về đến TPHCM, các tình nguyện viên bắt tay ngay vào nỗ lực ngày đêm, chạy đua với thời gian để sắp xếp, vận chuyển hàng hóa kịp thời đến với đồng bào vùng lũ. Một hình ảnh vô cùng đẹp và xúc động.
“Chính sự chung sức, đồng lòng này là minh chứng rõ nét, tô thắm thêm cho tình dân tộc, nghĩa đồng bào thiêng liêng trong lúc hoạn nạn”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ.
Sau lời động viên và hiệu lệnh xuất phát của lãnh đạo thành phố, những chuyến xe chở đầy ắp hàng hóa, thuốc men và nhu yếu phẩm đã lăn bánh, mang theo hơi ấm và tấm lòng của TPHCM, xuyên đêm hướng về miền Trung ruột thịt.
Những ngày qua, Ban Vận động cứu trợ TPHCM thiết lập 18 điểm tiếp nhận hàng hóa với hơn 1.200 tình nguyện viên tham gia. Tại 168 trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, đặc khu cũng đồng loạt tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng lũ với sự tham gia hỗ trợ của hàng ngàn lượt tình nguyện viên.