
Sau 9 tuần thi tài, cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008 đã khép lại vào tối 24-8 mà không có giải Ca sĩ xuất sắc do Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) bình chọn. Điều đó không nằm ngoài dự đoán của nhiều người.
Không “sao” là tất yếu
Sau 3 kỳ tổ chức Sao Mai điểm hẹn, có lẽ Sao Mai điểm hẹn 2008 là một kỳ thi buồn tẻ nhất. Ngay từ những tuần thi đầu tiên, khán giả và giới chuyên môn đều dễ dàng nhận ra các thí sinh của Sao Mai điểm hẹn 2008 không có ai nổi trội cả về giọng hát lẫn phong cách trình diễn. Cả 12 thí sinh đều làng nhàng như nhau.
Không có nhân tố nổi trội, không có giọng hát kỹ thuật, nên dù được đào tạo bài bản từ các chuyên gia thanh nhạc, vũ đạo, các thí sinh vẫn không thể bứt phá, bùng nổ. Trước khi bước vào đêm chung kết xếp hạng, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã khẳng định “cả 5 thí sinh đều dưới tiêu chuẩn”.

Hoàng Nghiệp (TS ôm hoa) nhận giải Ca sĩ được khán giả yêu thích.
“Ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên, tôi đã thấy không có gương mặt nào nổi bật trong số hàng trăm người dự thi. 12 thí sinh vào vòng chung kết đều có vấn đề không ổn về lấy hơi. Một số thí sinh chọn bài quá kém. Hải Yến hát như người lên võ đài; Duy Khoa phân tâm vì vừa hát vừa đánh đàn, mà ca khúc do Khoa sáng tác thì tẻ nhạt; Hoàng Nghiệp chọn hát Trống cơm cũng không ép phê. Có lẽ Nghiệp muốn dùng bài lạ, không đụng hàng nhưng hát không tới” – nhạc sĩ Bảo Phúc, thành viên HĐNT nhận xét thẳng thắn.
Trong khi đó, NSƯT - ca sĩ Quang Lý cũng không giấu giếm sự thất vọng: “Các em hát thiếu tinh tế cả về mặt kỹ thuật lẫn cách xử lý bài hát. Đa số các em hát mà cứ thích gào thét; đấy là chỉ hát có một bài, nếu là ca sĩ chuyên nghiệp hát một lúc 7, 8 bài chắc cổ họng nổ tung. Nói chung các em có cố gắng, nhưng thêm vào đó phải có năng lực, phải đầu tư rèn luyện nhiều lắm mà điều này cả 12 thí sinh của kỳ SMĐH năm nay đều thiếu. Ca hát đòi hỏi phải có nội lực, nội tâm chứ đâu phải cứ gào thét như thế”.
Trước khi có kết quả cuối cùng, HĐNT đã tranh luận khá quyết liệt. Có hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Một: chưa có người đủ tiêu chuẩn, nhất định không trao giải. Hai: theo tiêu chí của cuộc thi, dứt khoát phải trao giải; vấn đề là chọn người tốt nhất trong số nhàng nhàng ấy để trao giải.
Cuối cùng, mọi người nhất trí bỏ phiếu kín, ý kiến nào quá bán thì chọn và kết quả như mọi người đã thấy. Ngay chính NSƯT Huyền Thanh – Phó BTC, Tổng đạo diễn SMĐH 2008 cũng nhìn nhận: “Kết quả như vậy là hợp lý”. Không có giải ca sĩ xuất sắc do HĐNT bình chọn, nên giải Ca sĩ do khán giả bình chọn (Hoàng Nghiệp) và Ca sĩ triển vọng (Duy Khoa) cũng trở nên mờ nhạt, không để lại ấn tượng gì.
Cuộc chơi không trọn vẹn
Không thuyết phục về mặt chất lượng đã đành, mà về hình thức của các thí sinh năm nay cũng bị nhận xét là “ quá yếu”. Một điều nữa cũng khiến khán giả và những ai theo dõi chương trình này thấy buồn lòng, đó là ý thức của các thí sinh.
Đầu tiên là việc, BTC quyết định ngừng không cho Hà Linh tiếp tục tham gia thi ở chặng cuối cuộc thi. Ý thức tổ chức, chấp hành nội qui cuộc chơi bị Hà Linh xem nhẹ. Ai cũng cảm thấy phiền lòng vì cuộc tìm kiếm “sao” chưa tới đâu, thí sinh đã biểu hiện bệnh “ngôi sao”.
Tiếp đến là hình ảnh các thí sinh tươi cười khi MC tuyên bố không có giải ca sĩ xuất sắc do HĐNT bình chọn khiến người xem thấy… ngượng.
Thí sinh không còn tự ái nghề nghiệp, nên dù không được bình chọn một giải uy tín về nghề ca hát mà họ đang theo đuổi, cũng không khiến họ cảm thấy áy náy, bứt rứt. Không cá tính, không phong cách, không đau đáu trăn trở với nghề – dù chỉ là trong phạm vi một cuộc thi, làm sao họ có thể tiến xa được?
SMĐH 2008 năm nay là cuộc chơi không được trọn vẹn. Có nhiều thứ ngoài tiền lệ SMĐH: Thí sinh buộc phải bị loại khi vòng thi chưa kết thúc; Cuộc chơi không có người đoạt giải cao nhất. Điều này cũng phản ánh đúng thực trạng của làng ca nhạc Việt hiện nay: không có giọng hát hay, tốt, cá tính, nhưng lại mắc bệnh “ngôi sao” quá sớm.
Việc SMĐH 2008 không chọn được ngôi sao thật sự xem ra là việc đáng mừng vì đã góp phần hạn chế bớt việc “sản sinh” ra quá nhiều các ca sĩ làng nhàng, bên cạnh đó còn là cách để giữ uy tín cho một chương trình đã trở thành thương hiệu của VTV.
TÙNG KHANH