Mong lực lượng công an “nhanh hơn, giỏi hơn”

Đọc các bản tin an ninh trật tự, tôi thật sự thấy lo lắng vì có cảm giác như bọn tội phạm đang lộng hành giữa chốn không người! Chỉ nói riêng về những vụ xảy ra tại TPHCM trong ba ngày 16, 17 và 21-11-2009, chúng ta thấy tài sản của người dân bị xâm hại bằng nhiều cách, từ trộm cắp, cướp giật cho đến ngang nhiên… cướp cạn giữa đường phố đông người! 

Đọc các bản tin an ninh trật tự, tôi thật sự thấy lo lắng vì có cảm giác như bọn tội phạm đang lộng hành giữa chốn không người! Chỉ nói riêng về những vụ xảy ra tại TPHCM trong ba ngày 16, 17 và 21-11-2009, chúng ta thấy tài sản của người dân bị xâm hại bằng nhiều cách, từ trộm cắp, cướp giật cho đến ngang nhiên… cướp cạn giữa đường phố đông người! 

Trước hết nói về trộm cắp - hành vi mà có vẻ như bọn tội phạm ít nhiều còn “nể mặt” khổ chủ nên phải lợi dụng lúc họ sơ ý mới ra tay hành động - thế mà tình trạng này cũng đã đến mức báo động.

Giữa 12 giờ trưa ngày 16-11, ngay trước cửa một tiệm ăn trên con đường trung tâm (Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận), anh Colombara (35 tuổi, quốc tịch Pháp) dựng xe gắn máy vào tiệm mua đồ, chỉ một thoáng trở ra thì xe đã biến mất. Cứ cho là anh Colombara sơ ý, không giữ cẩn thận nên bị mất tài sản, nhưng trường hợp bị trộm của anh Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì thật là “bó tay”: tối 21-11, khi đi làm về, anh Thanh phát hiện nhà mình bị kẻ gian bẻ song sắt cửa sổ đột nhập, dùng khoan phá két sắt lấy đi số tài sản trị giá khoảng 700 triệu đồng!

Trước đó, đồng cảnh ngộ với anh Thanh là trường hợp anh Tăng Quốc Thịnh (37 tuổi, ngụ ở đường Lã Xuân Oai, quận 9), cũng bị kẻ gian đột nhập vào nhà bê nguyên két sắt vào ngày 17-11, tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 330 triệu đồng. 

Nạn cướp giật trên đường phố tuy có giảm về số vụ (mà nhiều ý kiến cho rằng có phần do giao thông bị ùn tắc nên bọn cướp bằng xe phân khối lớn không có điều kiện hoạt động) nhưng tính chất vẫn rất táo tợn, thậm chí có vụ “cướp liên hoàn”.

Lúc 14 giờ 45 ngày 16-11, anh Phan Hồng Phúc (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đi xe gắn máy tới trước nhà số 336 Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) thì bị 2 thanh niên giật túi xách (bên trong có 180 triệu đồng và 3.500 thẻ sim điện thoại trả trước trị giá 455 triệu đồng). Do bị vướng, túi xách rớt xuống đường nên chúng bỏ chạy. Ngay lúc anh Phúc đang nhặt túi thì một thanh niên khác chạy xe gắn máy từ phía sau trờ tới giật túi xách, rồi tẩu thoát.

Có những vụ “cướp cạn” xảy ra ngay trên đường phố. Ngày 16-11, em Huỳnh Phước Thiện (14 tuổi, ngụ tại khu dân cư Tân Quy Đông, quận 7) đạp xe về nhà, bị Nguyễn Văn Thuận (24 tuổi) và Nguyễn Chí Đạt (16 tuổi) chặn lại dọa đánh để buộc Thiện đưa xe đạp. Khi bị phát hiện bắt giữ, 2 đối tượng khai nhận đã dùng thủ đoạn tương tự để cưỡng đoạt xe đạp của một nạn nhân khác vào hai ngày trước đó. 

Cách đây gần 2 tháng, tôi đọc thông tin trên báo được biết Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo ngành công an xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với các giải pháp như phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, đoàn thể trong giữ gìn trật tự trị an, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc v.v…, người dân rất mong lực lượng công an ngày càng “nhanh hơn, giỏi hơn” trong việc trấn áp tội phạm, để các đối tượng phạm pháp không thể lộng hành. 

VƯƠNG THẢO

Tin cùng chuyên mục