Cuộc thi “Hoa hậu Trái đất 2007” vừa kết thúc khá đẹp với các phần chuẩn bị trước, trong và sau cuộc thi. Vâng, sẽ là tốt đẹp nếu không có những chiếc áo dài kỳ lạ xuất hiện trong nội dung thi “Best in Ao Dai” (mà MC đã gọi là “Miss Áo Dài”).
Vì sao? Chiếc áo dài truyền thống Việt Nam vốn tự thân nó đã tạo nên sự duyên dáng, thướt tha và vẻ dịu dàng cho người mặc nó. Chẳng thế mà trong các cuộc thi sắc đẹp thế giới, các người đẹp Việt Nam thường được giải thưởng trang phục đẹp nhất. Chiếc áo dài và cái nón lá đã một biểu tượng đẹp của phụ nữ Việt Nam và góp phần làm cho thế giới biết và nhớ đến Việt Nam, khi thấy chúng.
Trở lại chuyện “cái áo dài” trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007 vừa tổ chức tại Nha Trang. Có nhầm lẫn chăng khi gọi bộ sưu tập “Long Hoa hội tụ” của nhà thiết kế David Minh Đức là áo dài? Với áo dài, cái khó nhất cho người mặc đó là may vừa khít khao và phô bày vóc dáng người mặc.
Tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007, 30 người đẹp được “máng” lên người những chiếc áo rộng thùng thình, vải cứng đơ được gọi là áo dài (?!) khiến các người đẹp đều có hình thể… suôn đuột như nhau.
Đã thế các người đẹp khi biểu diễn đi lòng vòng trên sân khấu hai tay cứ xòe ngang như… “cương thi” trong phim Hồng Công?! Ngoài 5 chiếc áo dài màu tươi: xanh, đỏ... còn lại là màu trắng và xám đen buồn bã. Chưa hết. Đi chung với các áo dài trắng, xám nhà thiết kế còn gắn thêm hai dải dây dài quá mông, nhìn rất “tang chế”.
Đã gọi là thi thì ban giám khảo phải căn - ke - chấm - chọn để tìm ra người đẹp nào đó nổi trội hơn cả về hình thể, mẫu mã, màu sắc khi mặc chiếc áo dài Việt Nam. Ở đây, chỉ một người thiết kế cho tất cả. Và, không lẽ danh hiệu “Miss Áo Dài” chỉ là điều “hên xui”?
Thật ra, nếu gọi phần thi áo dài trong đêm thi Hoa hậu Trái đất 2007 là biểu diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế David Minh Đức, như các cuộc biểu diễn thời trang, chúng tôi sẽ không bàn. Nhưng đây là cuộc thi có Ban giám khảo chấm và chọn trao giải “Miss Áo Dài” hẳn hoi. Như thế là không ổn. Và ta đã tự đánh mất ấn tượng thướt tha, mềm mại đầy quyến rũ của chiếc áo dài Việt Nam trong cơ hội quý báu giới thiệu với bè bạn thế giới này. Thật tiếc thay!
PHẠM THỤC