Thật tình cờ, cuộc thi trắc nghiệm tiếng Anh “Đi tìm thủ khoa” (do Báo SGGP phối hợp với ĐH Quốc gia TPHCM, Sở GD – ĐT tổ chức, Công ty cổ phần Vinamilk tài trợ) diễn ra đúng vào dịp ông Bill Gates, Chủ tịch tập đoàn Microsoft đến thăm Việt Nam. Vì thế, ý nghĩa cuộc thi đã được nhân lên: vừa “tập dượt” cho các em học sinh trong kỳ “vượt vũ môn” ĐH sắp tới, vừa là lời “nhắc nhở”: tiếng Anh – ngôn ngữ phổ biến toàn cầu – chính là hành trang hội nhập và chìa khóa mở cửa thành công.
Tham dự cuộc thi, hàng trăm thí sinh từ khắp các quận - huyện TP và cả các tỉnh lân cận (mặc dù theo quy định cuộc thi chỉ dành cho học sinh đang theo học ở các trường THPT TPHCM.
Từ mờ sáng hôm qua, chị Huỳnh Thị Thu Ba ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, đã bỏ hết công việc đồng áng để chở con là Phạm Thanh Duy đến trường thi. Lẽ ra, Thanh Duy có thể đón xe buýt lên TP nhưng chị muốn đích thân mình “cầm lái” để nhắn nhủ con: Phải học giỏi tiếng Anh. Một người phụ nữ khác – cũng với vẻ lam lũ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chị Đoàn Thị Bé Hai (xã Thới Tam Thôn), huyện Hóc Môn, nói thật lòng: “Làm ruộng giờ cũng cần trình độ để còn ứng dụng công nghệ tiên tiến. Sắp nhỏ đọc rành chữ nước ngoài là tui mừng, bỏ mấy ngày làm cũng chẳng sao”.
Cuộc thi “Đi tìm thủ khoa” tuy không có “điểm thưởng” cho HS khi thi vào ĐH, CĐ sắp tới, nhưng theo em Tăng Thi Loan (Trường THPT Nguyễn Du, quận 10), “cuộc thi này rất hữu ích, không chỉ giúp các em thêm kinh nghiệm, kỹ năng làm bài thi mà còn cho các em sự tự tin vào khả năng của mình. Hy vọng em sẽ đạt điểm tốt”.
PGS - TS Nguyễn Hội Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TPHCM, cho biết: Thời lượng thi và số câu hỏi của cuộc thi tương đương với đề thi ĐH chính thức. Ban tổ chức cũng đã thành lập một hội đồng phản biện đề thi nhằm đảm bảo nội dung đề chính xác. Quy trình làm đề, sao in đề, hướng dẫn giám thị… cho kỳ thi thử đều tuân thủ các nguyên tắc thi trắc nghiệm của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Thí sinh tham gia cuộc thi với tâm lý khá thoải mái và đều ăn mặc chỉnh tề, thậm chí một số em còn mặc đồng phục áo dài.
Có thể nói, thành công của cuộc thi là một sự ghi nhận nỗ lực của Ban tổ chức để có một kỳ “thi thử như thật”.
Tan thi mà không vội ra về, nhiều thí sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu, THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa họp lại thành nhóm nhỏ thảo luận sôi nổi cách làm xem “ai đúng hơn ai”. Thật ra, như người ta hay nói, giải thưởng có cũng tốt, không có cũng không sao mà cái chính là sự tham gia để dấy lên phong trào học tiếng Anh vì sự phát triển của đất nước. Và càng giỏi tiếng Anh, các em càng trân trọng, yêu quí hơn tiếng Việt của mình.
Chuyện bên lề |
NHÓM PV