Nhiều năm qua, cháu Trần Thị Huyền Linh (11 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, ở tổ 1, khu phố Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai) vất vả một mình cáng đáng hết mọi việc nhà và chăm sóc ba bị tai nạn nằm liệt giường, còn mẹ đã bỏ nhà đi biệt.
Dù vậy, cháu Linh vẫn chăm chỉ học tập, năm nào cũng đạt học sinh khá, giỏi. Trường hợp đáng thương này được trang Nhịp cầu nhân ái Báo SGGP ra ngày 16-6 đăng tải. Hiện anh Trần Thanh Chung (45 tuổi, ba của bé Linh) nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán vì tắc đường ruột, gãy 5 đốt cột sống, mất 30 phân tủy, gia cảnh càng khó khăn hơn...
Ngày 22-7, phóng viên Báo SGGP đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán trao tận tay anh Chung 11,3 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP giúp anh có cơ hội điều trị bệnh, vượt qua khó khăn. Bác sĩ Tạ Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, đã hoan nghênh sự giúp đỡ chân tình của quý bạn đọc và mong Báo SGGP thời gian tới tiếp tục giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh ở tỉnh Đồng Nai có thêm nguồn lực để vượt qua bệnh tật hiểm nghèo.
ĐỨC TRUNG