Ngày 28-8-2006, tôi về quê vợ ở Hà Tĩnh trên chuyến tàu TN4 từ ga Tháp Chàm vào lúc 19 giờ 50 phút (giờ ghi trên vé).
Lên tàu đúng giờ và được đón tiếp lịch sự của nhân viên phục vụ, tôi rất vui vì chứng kiến sự đổi thay tích cực của ngành đường sắt.
Tuy nhiên, niềm vui đã nhanh chóng tan biến khi nhìn thấy cảnh tượng hàng chục người nhảy tàu ngồi trên mui – một hình ảnh tưởng chừng đã lùi vào quá khứ cách đây gần 20 năm về trước.
Tàu qua khỏi ga Kim Liên được vài chục phút, nghe tiếng ồn ào vọng lại, tôi hỏi anh trưởng toa số 1, anh trả lời:
- Người ta nhảy tàu, đi ké tàu ở trên mui đó anh ơi!
Tôi nghe mà giật mình nghĩ cảnh nhảy lên mui khi tàu đang chạy, thật quá nguy hiểm, dễ chết người, chưa kể tàu còn phải chui qua nhiều cái hầm...
Tìm hiểu thực hư, tôi nhoài người ra cửa sổ thấy khoảng hơn 20 người lố nhố trên mui tàu và tranh thủ chụp được tấm hình (ảnh) vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 29-8-2006 tại cột km 16.9-113.
Hiện nay cảnh tượng nhảy tàu, ngồi trên nóc mui vẫn còn đó đây, không rõ lãnh đạo ngành đường sắt có giải pháp gì, trách nhiệm trưởng tàu, lái tàu đến đâu nếu chẳng may xảy ra tai nạn?
Quốc Hiểu – Phú Mạnh