
Hai tay súng người nước ngoài bắt cóc một xe buýt ở Gerekas, ngoại ô thủ đô Athens (Hy Lạp) đang chở 26 hành khách trên xe, đã yêu cầu một khoản tiền chuộc trị giá một triệu USD và một máy bay để chúng bay khỏi nước này. Đây là vụ bắt cóc xe buýt lần đầu tiên kể từ khi xảy ra nhiều vụ bắt cóc xe buýt ở Hy Lạp năm 1999-2000.
Các nhà ngoại giao Albania và Nga đã được cảnh sát mời đến để tìm cách xác định quốc tịch của bọn bắt cóc một xe buýt công cộng ở ngoại ô thủ đô Athens vào sáng sớm ngày 15-12.

Chiếc xe buýt có 26 hành khánh bị bắt cóc.
Một số hãng thông tấn báo chí Hy Lạp dẫn lời đại sứ Albania rằng những kẻ bắt cóc này “có thể là người Albania” nhưng việc này chưa được xác nhận.
Có hàng trăm nghìn người Albania sống ở Hy Lạp, trong đó có nhiều người đã đến đây để giúp xây dựng các công trình phục vụ cho Olympics Athens vào tháng 8 vừa rồi.
Khoảng năm giờ sau khi tiến hành vụ bắt cóc, các tay súng đã thả 5 con tin, trong đó có 3 phụ nữ và 2 người đàn ông. Vài giờ sau đó, thêm 2 con tin nữa được trả tự do.
Một con tin tên là Stella Matara vẫn ở trên xe buýt nói với đài truyền hình Hy Lạp qua điện thoại di động rằng bọn bắt cóc dự định sẽ thả tất cả phụ nữ nếu người lái xe buýt trở lại xe.
Người lái xe buýt, nhân viên soát vé và một nữ hành khách đã tìm cách chạy thoát trong lúc bọn bắt cóc nổ súng để bắt giữ chiếc xe buýt.
Matara nói: “Chúng muốn xe cảnh sát đỗ trước chiếc xe buýt bị bắt cóc phải rời khỏi đó và yêu cầu đưa một người lái xe đến để chở chúng ra sân bay.
Ngay sau khi người lái xe đến, chúng sẽ thả tất cả phụ nữ. Tại sân bay, chúng muốn một máy bay đưa chúng đến Nga, và sau đó chúng sẽ thả số con tin còn lại”.
Ba giờ sau khi hai thả 5 con tin trên chiếc xe buýt bị bắt cóc, 2 con tin nữa (1 nam và 1 nữ) đã được thả. Những kẻ bắt cóc đòi 1 triệu euro (1,33 triệu USD) tiền chuộc và được an toàn trở về Nga thì mới thả toàn bộ số con còn lại.

Đài phát thanh tư nhân Alpha cho biết một trong hai kẻ bắt cóc đã liên lạc với Đài qua điện thoại di động của một con tin và cho biết anh ta tên là Hassan và tuyên bố: "Chúng tôi muốn tới Nga".
Đài Alpha cho biết kẻ bắt cóc nói trôi chảy tiếng Hy Lạp, yêu cầu cảnh sát tránh xa chiếc xe, dọn đường cho chúng lái xe tới sân bay cách đó khoảng 15 km. Một con tin đã liên lạc với nhà chức trách và cho biết chúng có súng và một túi đầy lựu đạn.
Nhận được thông tin về vụ bắt cóc, Thủ tướng Hy Lạp Costas Karamanlis đã phải lùi một ngày lịch trình đi Brussels (Bỉ) tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra trong hai ngày 16-17-12, để giải quyết vụ bắt cóc.
Hiện lực lượng cảnh sát và các xạ thủ bắn tỉa của Hy Lạp đang phong toả chiếc xe. Việc thuyết phục hai kẻ bắt cóc thả các con tin vẫn đang được tiến hành và có chiều hướng thuận lợi.
V.S. (Theo TTXVN)