Một giám đốc bị “giang hồ” chém trọng thương

Vừa trở về vựa cát để lo công việc, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng TMDV Sông Tiền bị nhóm “giang hồ” cầm hung khí uy hiếp phải qua vựa bên cạnh nói chuyện. Sau đó, anh T. bị nhóm dùng hung khí tấn công phải nhập viện.

Ngày 19-2, Công an quận 9, TPHCM đang điều tra truy xét các đối tượng “giang hồ” dùng hung khí tấn công khiến anh D.Đ.T (SN 1970, ngụ TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng TMDV Sông Tiền) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Một giám đốc bị “giang hồ” chém trọng thương ảnh 1 Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.T

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 15 giờ ngày 17-2, anh T. đi tới vựa cát Sông Tiền của mình ở KP Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TPHCM. Lúc này, anh T. bức xúc về việc cạp cát từ sà lan lên bến bãi nên đi qua vựa cát Nguyên Thảo do ông Nguyễn Hoàng Ph. ở bên cạnh để nói chuyện. Sau một lúc nói chuyện cả 2 cự cãi thì anh T. bỏ đi về bãi cát của mình.

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, một nhóm “giang hồ” cầm hung khí với mã tấu, dao tự chế, gậy gộc...đi trên nhiều xe máy đi tới vựa cát Sông Tiền đòi gặp anh T.

Khi nói chuyện, 1 đối tượng tự xưng là “cháu của Ph.", sau đó, đối tượng này yêu cầu anh T. phải qua vựa cát Nguyên Thảo nói chuyện. Do lo sợ, nhóm “giang hồ" sẽ làm liều nên anh T. không chịu qua. Lúc này, 2 cán bộ bảo vệ dân phố nhận tin báo về sự việc nên có mặt.

Một giám đốc bị “giang hồ” chém trọng thương ảnh 2 Nhóm "giang hồ" cầm hung khí ngang nhiên đi trên đường. Ảnh: C.T
Anh T. nghĩ là nhóm “giang hồ” sẽ không dám manh động khi có lực lượng bảo vệ dân phố. Sau đó, anh T. cùng 2 nhân viên và bảo vệ dân phố đi sang vựa cát để gặp ông Ph. ngồi nói chuyện ở ghế đá trước văn phòng. Nhóm “giang hồ” cũng có mặt tại đây. Ông Ph. đề nghị anh T. phải xin lỗi nên 2 bên tiếp tục cãi nhau.

Ông Ph. đứng dậy thì nhóm “giang hồ” cầm mã tấu xông vào vây chém anh T. nhiều nhát vào người. Dù bị thương, anh T. hô hoán và tìm cách bỏ chạy thì bị nhóm “giang hồ” chém vào chân. Lực lượng bảo vệ dân phố tìm cách can ngăn.

Một giám đốc bị “giang hồ” chém trọng thương ảnh 3 Anh T. với vết thương trên đầu. Ảnh: C.T

Anh Nguyễn Văn H. (SN 1991, ngụ tỉnh Bến Tre, là cháu vợ anh T.) hay tin anh T. bị chém nên chạy qua thì bị 1 đối tượng dùng dao phóng gây bị thương ở chân. Người dân địa phương nghe tiếng hô hoán nên vội chạy qua. Lúc này, nhóm “giang hồ” lên xe máy đi về đường Nguyễn Duy Trinh.

Người cháu cũng bị nhóm dùng hung khí ném bị thương ở chân. Ảnh: C.T

Người dân đã đưa anh T. và anh H. bị thương vào cấp cứu ở Bệnh viện Quân dân Miền Đông cấp cứu, bác sĩ đã khâu hết 6 mũi kim cho vết thương dài 2cm.

Công an quận 9 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan. Theo ông Ph. khai báo, trong lúc cãi nhau trước đó, anh T. có đánh ông bằng tay.

Một giám đốc bị “giang hồ” chém trọng thương ảnh 5 Chiếc áo bê bết máu của anh T.. Ảnh: C.T

Anh T. khai báo, trước lúc xảy ra vụ việc anh có qua nói chuyện với ông Ph. về việc sà lan của anh đang cạp cát thì bị ông Ph. cho sà lan ép vào lan can. Bức xúc anh qua nói chuyện thì cự cãi. Sau đó, nhóm “giang hồ” mang hung khí tới vựa cát của anh và yêu cầu anh T. qua gặp ông Ph. nói chuyện.

Ông Ph. đề nghị tôi xin lỗi nhưng tôi không làm gì có lỗi với ông này. Anh T. khẳng định nhóm “giang hồ” vây chém anh là ông Ph. ra lệnh. Bên cạnh đó, anh T. cũng đã làm đơn để nghị công an vào cuộc điều tra truy xét nhóm “giang hồ” chém gây thương tích cho anh và người cháu vợ là anh H.

Tin cùng chuyên mục