217,4 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Trong tháng 7-2020, Báo SGGP đã chuyển 217,4 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh cần giúp đăng trên báo SGGP. 
Em Nguyễn Phúc Khang (20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận), trú tại xóm 3, thôn 1, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, bị tai nạn giao thông, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM
Em Nguyễn Phúc Khang (20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận), trú tại xóm 3, thôn 1, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, bị tai nạn giao thông, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM

Cụ thể: 3 bé mồ côi (Hà Tĩnh): 12,5 triệu đồng; ông Bùi Văn Phụ (Bến Tre): 28 triệu đồng; anh Nguyễn Nguyên Tri Thức (Kiên Giang): 13,1 triệu đồng; anh Lê Thành Lộc (Kiên Giang): 15,1 triệu đồng; bé Nguyễn Hà Nhã Trân (Trà Vinh): 14,5 triệu đồng; thầy giáo Châu Văn Hoặc (Đồng Tháp): 37,2 triệu đồng; em Nguyễn Phúc Khang (Bình Thuận): 42,5 triệu đồng.  

Chuyển bổ sung đợt 2 cho các trường hợp: bé Lê Nguyên Thùy Dương (Quảng Ngãi): 3 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Huê (TP Huế): 5 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Lâm (TP Huế): 6 triệu đồng; bé Trần Trung Hoàng (Hóc Môn): 11,5 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Liên (Quảng Ngãi): 5 triệu đồng; ông Đinh Văn Tan (Bình Định): 6,4 triệu đồng; anh Võ Minh Cảnh (Quảng Ngãi): 13,5 triệu đồng; bà Phạm Thị Tâm (Quảng Ngãi): 4,1 triệu đồng. 

Nhận 15,1 triệu đồng giúp đỡ anh Lê Thành Lộc (Kiên Giang) đang sống thực vật vì bị tai biến, ông Lê Thành Hiệp, ba anh Lộc, vui mừng khôn xiết. Ông gởi đến Báo SGGP một bức thư, nét chữ run run: “Xin chân thành cảm ơn Báo SGGP, các mạnh thường quân đã có lòng giúp đỡ gia đình tôi trong lúc kiệt quệ. Số tiền này đã cứu con trai tôi qua cơn nguy hiểm, 2 đứa cháu nội tội nghiệp không phải chịu cảnh mất cha”. 

Thay mặt các bệnh nhân nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc và những tấm lòng hảo tâm, Báo SGGP xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc và các đơn vị đã đồng hành cùng Báo SGGP trong công tác thiện nguyện này. 

Tin cùng chuyên mục