Trao tặng 800 phần quà của đoàn cứu trợ phường 13 quận Phú Nhuận

Ấm lòng người sau bão, yên lòng người nhắm mắt!

Đúng một tuần sau khi vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy đến với đoàn cứu trợ phường 13 quận Phú Nhuận, TPHCM, ngày 21-10, 800 phần quà thấm đậm nghĩa tình trong chuyến đi lỡ nhịp đó đã được chị Ngụy Thị Phương Thảo trao tận tay đồng bào TP Đà Nẵng, hoàn thành tâm nguyện của những người đã ra đi mãi mãi.
Ấm lòng người sau bão, yên lòng người nhắm mắt!

Đúng một tuần sau khi vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy đến với đoàn cứu trợ phường 13 quận Phú Nhuận, TPHCM, ngày 21-10, 800 phần quà thấm đậm nghĩa tình trong chuyến đi lỡ nhịp đó đã được chị Ngụy Thị Phương Thảo trao tận tay đồng bào TP Đà Nẵng, hoàn thành tâm nguyện của những người đã ra đi mãi mãi.

  • Đầy ắp tình người...

Buổi phát quà cứu trợ sáng 21-10 tại trụ sở UBND phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà không giống như bình thường. Đại diện của 50 gia đình gặp tang thương sau cơn bão ác đã không vội nhận những phần hàng được phát. Mọi người đã tạm quên nỗi đau của mình mà lặng người mặc niệm 12 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đau lòng.

Và khi ông Nhật Thành, Bí thư Quận ủy Sơn Trà phát biểu trên micrô: “Những phần quà mà bà con đang cầm trên tay thấm nghĩa, đậm tình, thấm cả máu xương của đồng bào từ miền Nam...” thì ở hàng ghế phía dưới, nhiều người đưa tay lau nước mắt.

Ấm lòng người sau bão, yên lòng người nhắm mắt! ảnh 1

Chị Ngụy Thị Phương Thảo trao quà cho bà con phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ảnh: M.HG.

Trên đầu là vành trắng khăn tang, chị Đặng Thị Chiến, vợ anh Lê Văn Vinh - người vừa mất trong cơn bão ngụ ở tổ 30 - mắt đỏ hoe nói: “Bão tới, chồng em đi thuyền không tránh được, chết. Nhà bị giật sập, mấy mẹ con không có gì ăn. Hổm nay nghe mấy nhà hàng xóm coi tivi nói có một đoàn ở TPHCM ra cứu trợ bị tai nạn chết hết. Giờ nhận hàng cứu trợ này, em vừa tủi thân em, vừa đau xót cho mấy anh chị trong đoàn”.

Dì Lê Thị Thương và Đặng Thị Hảo sống ở chung cư liền kề bị tốc mái trong bão thì không ngớt lời hỏi thăm: “Mẹ, vợ và mấy đứa con của anh gì ở trong cái nhà có 7m2 giờ sao rồi? Còn bà mẹ già của anh Hòa có ai nuôi không? Mấy đứa nhỏ mất cha, mất mẹ rồi có ai nuôi tụi nó ăn học không? Anh gì bị thương đó, có khỏe lại chút nào chưa?...”.

Tại điểm cứu trợ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, hầu như toàn bộ những người đến nhận hàng cứu trợ đều khóc thương đoàn cứu trợ phường 13 quận Phú Nhuận.

  • Yên lòng người nhắm mắt!

Không chỉ phát hàng cứu trợ tại 3 quận bị thiệt hại nặng nhất vì bão, là Sơn Trà, Liên Chiểu và Thanh Khê, gia đình chị Ngụy Thị Phương Thảo còn trao 100 phần quà đến bà con tổ 12, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Đây là tâm nguyện của anh Hoàng Cao Vân, nhân viên kế toán phường 13, quận Phú Nhuận- người đã nằng nặc xin theo đoàn đi cứu trợ và xin dành một ít phần quà trao cho bà con quê vợ.

Bác Nguyễn Đình Cơ, ba vợ anh Vân kể: “Bão vào Đà Nẵng ngày 1-10 thì ngày 4-10 nó đã gọi điện về cho tôi nói là sẽ ráng xin cô Thảo 100 phần cho bà con ở đây. Trên đường ra đây, nó gọi điện cho tôi bảo đã tới Phan Thiết, anh em trong đoàn rất vui, sẽ dừng xe trước khách sạn đầu ngõ. Nào ngờ… Trong hành lý tìm lại được của Vân, chỉ có gói thịt chà bông làm quà cho tôi và 2 bộ đồ để thay khi đi cứu trợ. Hôm nay thấy được cảnh này, chắc Vân nó cũng yên lòng…”.

Trực tiếp chứng kiến cảnh tang thương, mất mát của người dân Đà Nẵng, gia đình chị Phương Thảo quyết định trao tặng thêm 15 triệu đồng đến 3 gia đình bị sập nhà, có hoàn cảnh khó khăn nhất của 3 quận nói trên. Đây cũng là ý nguyện của các thành viên đoàn cứu trợ phường 13 quận Phú Nhuận.

Một tuần trước đây, các anh chị đã cầm theo số tiền đóng góp của nhân dân trong phường và bỏ thêm mỗi người một ít, dự định sẽ tặng thêm bà con vùng bão. Tuy nhiên, số tiền trên đã bị thất lạc khi tai nạn xảy ra. Chị Thảo - người đã tặng gia đình anh Trần Đình Liêm căn nhà trị giá 530 triệu đồng và tặng 5 triệu đồng mỗi gia đình của các nạn nhân khác trong đoàn cứu trợ phường 13, Phú Nhuận - cho biết: “Tôi xuất thân trong nghèo khó, nhờ may mắn trúng được chuyện đất đai, gầy dựng được cơ nghiệp như hôm nay. Tôi làm tất cả chỉ mong giúp đỡ những người nghèo gặp hoạn nạn, cũng như góp phần hoàn thành tâm nguyện của những người bạn ở phường 13, Phú Nhuận nay đã ra đi mãi mãi!”.
 

MAI HƯƠNG

Thông tin liên quan

900 phần quà của P.13, Q.Phú Nhuận đến tay người dân vùng bão 

Bà Ngụy Thị Phương Thảo tặng căn nhà trị giá 530 triệu đồng

Nỗi đau khôn nguôi…

Đưa thi thể 12 nạn nhân trong đoàn cứu trợ miền Trung về đến TPHCM

Chia sẻ nỗi đau…

2 giờ 45 sáng 13- 10, Đoàn đi cứu trợ bà con miền Trung:
Tai nạn giao thông thảm khốc làm 12 người chết

Tin cùng chuyên mục