Ánh Tuyết - ATB sau chuyến lưu diễn xuyên Việt hòa nhịp cùng Lễ tình nhân tại TPHCM

Ánh Tuyết - ATB sau chuyến lưu diễn xuyên Việt hòa nhịp cùng Lễ tình nhân tại TPHCM

Trong niềm hân hoan của ngày Valentine, tối nay 14-2, tại Nhà hát Hòa Bình sẽ diễn ra chương trình ca nhạc “Hát cho yêu thương” do ca sĩ Ánh Tuyết - ATB thực hiện. Khán giả được thưởng thức những ca khúc trữ tình Yêu và mơ, Đường nào lên thiên thai, Yêu, Áo anh sứt chỉ đường tà, Chỉ chừng đó thôi, Mùa thu không trở lại… với các giọng ca Ánh Tuyết, Quỳnh Lan, Lê Anh, Phi Thúy Hạnh, Ngọc Diệp, Thúy Hiền, Minh Thảo, Duy Hưng, Phạm Phương, Hoàng Trung…

Ánh Tuyết - ATB sau chuyến lưu diễn xuyên Việt hòa nhịp cùng Lễ tình nhân tại TPHCM ảnh 1

Đêm diễn tại Hà Nội. Ảnh: T.K.D.

Tết Kỷ Sửu 2009, một đoàn nghệ sĩ hùng hậu gần 40 người do ca sĩ Ánh Tuyết tổ chức đã từ TPHCM bay ra Hà Nội biểu diễn hai chương trình được dàn dựng công phu là Hát cho yêu thương và Những tình khúc Trịnh Công Sơn.

Đến Hà Nội, đoàn diễn đêm mùng 4 Tết tại Cung Văn hóa Việt Xô. Sau đêm diễn, tại tiền sảnh, bà Phạm Chi Lan - nguyên thành viên Ban tư vấn Thủ tướng cho biết, lần nào nghệ sĩ Ánh Tuyết ra diễn, cả gia đình bà đều tranh thủ đến xem vì rất thích dòng nhạc trữ tình của Ánh Tuyết – ATB thể hiện.

Kết thúc chương trình, rất nhiều khán giả thủ đô đã nán lại để giao lưu cùng các nghệ sĩ.

Tạm biệt Hà Nội, đoàn đến Huế thực hiện hai đêm diễn. Công chúng và giới văn nghệ sĩ tại Huế đã đón đoàn và ca sĩ Ánh Tuyết với nhiều tình cảm thân thương. Khi đến Quảng Nam - Đà Nẵng – quê hương của ca sĩ Ánh Tuyết – đoàn đã công diễn trước trụ sở UBND tỉnh, phục vụ hơn 10.000 khán giả TP Tam Kỳ, dù đêm diễn không có ghế và tiết trời hơi lạnh. Tại TP Quy Nhơn, đoàn diễn ở Nhà hát Quang Trung – mới được xây dựng, rất hiện đại, với trên 600 khán giả…

Vừa trở về TPHCM, ca sĩ Ánh Tuyết tâm sự: “Trải qua chặng đường dài khá vất vả, ATB đã về đến TPHCM để kịp chuẩn bị cho đêm diễn phục vụ khán giả trong ngày Valentine 14-2. Tuy tour diễn lần này không đạt được doanh thu như ý muốn, nhưng xét về nhiều mặt như tình cảm của khán giả dành cho nghệ sĩ, tình cảm giữa các ca sĩ trẻ trong đoàn, tình đồng nghiệp, sự thăng hoa nghệ thuật, đặc biệt là doanh thu không cao nhưng không lỗ… thì tour diễn lần này được đánh giá thành công”. Nghe giọng khàn, chúng tôi thắc mắc: “Sức khỏe của chị hiện ra sao sau chuyến đi dài ngày vất vả…”. Ca sĩ Ánh Tuyết cười rất tươi: “Tôi sẽ cố hết mình để đêm diễn 14-2 có chất lượng tốt nhất, vì được phục vụ khán giả là niềm hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ mà!”.

Ca sĩ Quỳnh Lan cũng chia sẻ: “Chuyến lưu diễn lần này rất vui. Đây là chuyến lưu diễn dài ngày cho tôi cảm giác hài lòng và hạnh phúc nhất! Đặc biệt, anh chị em nghệ sĩ trong đoàn rất hòa thuận, luôn chia sẻ và giúp đỡ nhau. Tình cảm ấm áp và thân tình ấy cho chúng tôi cảm giác như được sống trong một gia đình lớn. Và tôi nghĩ, thành công lớn nhất mà tour diễn đạt được đó là chinh phục được những khán giả khó tính nhất ở nhiều vùng miền. Họ là những người đã có tuổi, từng nghe nhạc xưa từ nhỏ nên cách nhận xét của họ có khe khắt hơn”.

Trong vai trò vừa là ca sĩ vừa là MC của chương trình, Quỳnh Lan nhận xét, được nhiều dịp ngồi chung với các khán giả, lắng nghe được những nhận xét rất chân tình và thật vui khi thấy họ say sưa thưởng thức những giai điệu nhạc xưa do những ca sĩ còn khá trẻ biểu diễn.

Với cuộc hành trình xuyên Việt, ca sĩ Ánh Tuyết - ATB đã trải lòng cùng với giới yêu nhạc qua những tình khúc bất hủ trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Điều đó đã chứng tỏ dòng nhạc trữ tình ca ngợi tình yêu cuộc sống trong âm nhạc Việt Nam vẫn sống mãi trong lòng công chúng yêu nhạc.

 Những thành công nhất định trong chuyến đi xuyên Việt, ca sĩ Ánh Tuyết và toàn ban ATB xem như là một điểm son văn hóa khởi đầu một năm mới.

Khi tiếp xúc với ca sĩ Ánh Tuyết, chị đã bày tỏ nỗi khó khăn và cực khổ của chuyến đi dài ngày với một đoàn rất đông đảo, mặc dù đã tự tổ chức với những chi phí tiết giảm tối đa và không nhận được sự tài trợ của doanh nghiệp và tổ chức văn hóa nào…

Tuy nhiên, qua chuyến đi, ca sĩ Ánh Tuyết và toàøn ban ATB đã có nhiều cảm xúc và là dịp được đón nhận tình cảm yêu thương của công chúng yêu nhạc, giúp những người nghệ sĩ dễ dàng thăng hoa trong âm nhạc.

Chuyến lưu diễn xuyên Việt 2009 của ca sĩ Ánh Tuyết và ATB dừng chân tại Nhà hát Hòa Bình TPHCM hòa nhịp cùng ngày Lễ tình nhân vào tối 14-2 và biểu diễn kỷ niệm sinh nhật của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào tối 28-2-2009. 

KHOAN DŨNG - THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục