Báo SGGP trao 17 triệu đồng cho người đàn ông không có tiền chạy thận

Đại diện Báo SGGP cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thạnh Mỹ, lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) vừa đến nhà của anh Nguyễn Thanh Tùng (thuộc ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh) để trao số tiền 17 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP đóng góp, hỗ trợ (Hoàn cảnh cần giúp đăng ngày 24-2-2023).
Báo SGGP trao 17 triệu đồng cho người đàn ông không có tiền chạy thận

Trước đó, anh Nguyễn Thanh Tùng (47 tuổi) được các bác sĩ xác định suy thận mãn, buộc phải mổ cầu tay để chạy thận nhân tạo. Sau khi phẫu thuật, do hoàn cảnh khó khăn, không có đất sản xuất, gia đình anh Tùng đành phải phó thác cho số phận.

Tại buổi nhận tiền hỗ trợ (ảnh), gia đình anh Tùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành những nhà hảo tâm, mạnh thường quân đến từ bạn đọc Báo SGGP. Gia đình hứa sẽ sử dụng số tiền trên đúng mục đích để chăm lo, chữa bệnh cho anh Tùng. Đại diện Đảng ủy, UBND xã Thạnh Mỹ cũng cho biết đang cố gắng hỗ trợ anh Tùng tìm nơi chạy thận nhân tạo được thuận tiện, giảm áp lực chi phí, thời gian đi lại.

Đọc nhiều nhất

Nữ sinh lớp 6 mắc bệnh hiểm nghèo

Nữ sinh lớp 6 mắc bệnh hiểm nghèo

Đang học lớp 6 Trường THCS thị trấn Cái Nhum, cháu Thạch Huỳnh Thúy Lan (12 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) phải tạm ngừng việc học để vào bệnh viện chờ xạ trị.

Địa chỉ cần giúp đỡ

Vợ chồng nghèo nuôi 5 người thân câm điếc

Vợ chồng bà Võ Thị Tứ (63 tuổi, ngụ thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và ông Phan Văn Mạo (60 tuổi) có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bản thân đã lớn tuổi, sức khỏe yếu lại mang nhiều bệnh tật, nhưng hàng ngày ông bà vẫn cố gắng làm lụng, chăm sóc 5 người thân bị câm điếc.

Bạn đọc tiếp sức