Cảnh sát 113 Công an TPHCM ứng trực ngày đêm để nhân dân vui tết

Cảnh sát 113 Công an TPHCM ứng trực ngày đêm để nhân dân vui tết

Trong những ngày cận kề Tết Mậu Tý, theo đánh giá, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM tiếp tục được giữ vững, ổn định, không xảy ra những sự việc trầm trọng. Có được kết quả tốt đẹp bước đầu đó, cùng với đóng góp của các đồng nghiệp khác trong lực lượng Công an TP, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP đã tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 giờ. Với họ, niềm vui của tết là mang lại yên bình cho nhân dân.

Cảnh sát 113 Công an TPHCM ứng trực ngày đêm để nhân dân vui tết ảnh 1

8 giờ 45 tối 2-2, PV Báo SGGP có mặt tại trụ sở của Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát trật tự Công an TPHCM (nay là Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP) cùng các chiến sĩ Cảnh sát 113 chuẩn bị cho đêm trực từ 21 giờ tới 0 giờ sáng 3-2.

Lúc 8 giờ 55, điện thoại của tổng đài 113 nhận được tin báo: “Trước cổng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM xảy ra ẩu đả”. Bỏ dở ly nước trà đang uống, 4 chiến sĩ đã nai nịt gọn gàng từ lúc nào tức tốc lên xe. Không đầy 4 phút kể từ khi nhận tin, các chiến sĩ đã có mặt trước cổng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).

Chiếc cửa sắt vẫn đóng chặt cổng trường. Qua ô cửa, bên trong hoàn toàn vắng lặng. Xác định đây là tin báo giả, các chiến sĩ quay đầu xe ra về. Đại úy Trần Văn Đích cho biết, trường hợp “vớ” phải tin giả như thế này, nghĩ thì bực mình nhưng ngẫm lại, không có chuyện gì xảy ra, bà con vẫn yên ổn là tốt rồi…

Vừa tới đầu đường Ngô Đức Kế vào lúc 22 giờ 40, đầu dây bộ đàm thông báo “Có đua xe trên cầu Thủ Thiêm mới”. Hai chiếc xe tăng tốc vọt lẹ, phóng ào qua dãy phố Ngô Đức Kế ra đường Tôn Đức Thắng rồi quành ra đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Gần tới khu vực cầu Thủ Thiêm, tiếng nẹt pô, rú ga đã loáng thoáng lẫn trong gió. 4 chiến sĩ nghiêng người, ngả chiếc xe ngoặt phải lên cầu Thủ Thiêm, một vài đối tượng phía luồng đường bên kia vẫn nhấp nhổm cùng chiếc xe Wave Alpha định “đánh lửa”. Nhìn thấy bóng Cảnh sát 113, các đối tượng liền chùng xuống, tự động xuống ga và ngoan ngoãn rẽ ra đường Nguyễn Hữu Cảnh đi chầm chậm. Hai trung úy Lê Thanh Trọng và Nguyễn Ngọc Thuận ghé vào đám đông đang tụ tập trên cầu nhắc nhở mọi người không tham gia đua xe.

Hơn 23 giờ đêm, khu vực trung tâm vẫn đông người dạo phố ngắm cảnh. Các chiến sĩ vòng tiếp qua khu vực quận 5, về quận Phú Nhuận… Đại úy Đích cho hay, anh em đã xác định dịp tết là “tháng mật” của bọn tội phạm, gần tết. Vì thế, anh em chúng tôi nói riêng và lực lượng công an của TP nói chung luôn sát cánh cùng nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho mọi người đón tết an lành, vui vẻ.

“Còn tết của chúng tôi à? Chúng tôi không đón giao thừa ở gia đình nhưng luôn được đón giao thừa cùng với tất cả mọi người”- Thiếu úy Huỳnh Kim Phú, một trong 4 chiến sĩ 113 tuần tra đêm nay, nở một nụ cười trả lời. 

Trong ngày 2-2, lực lượng Cảnh sát 113 TP nhận được 83 tin báo về an ninh trật tự (27 tin tai nạn giao thông, 2 tin trộm cắp, 5 tin đua xe, 1 tin ùn tắc giao thông…). Trong đó, lực lượng 113 huy động 30 lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp xử lý 10 tin về an ninh trật tự, chuyển 73 tin cho công an phường, cảnh sát giao thông… xử lý.

ĐƯỜNG LOAN

Tin cùng chuyên mục