Ngọn lửa âm ỉ và bùng phát lúc nửa đêm 30-6. Hơn 500 tiểu thương kinh doanh trong chợ rầm rập đổ về phía ngọn lửa đang bùng phát dữ dội, người liều mạng lao vào lửa cứu hàng hóa, số còn lại bất lực chôn chân đứng nhìn ứa nước mắt vì tiếc của. Ước thiệt hại ban đầu trên 150 tỷ đồng.
500 tiểu thương trắng tay
Thu gom những gì còn sót lại sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: HÀ MINH
Chợ Châu Ổ - trung tâm buôn bán sầm uất nhất của huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sáng 1-7 hoang tàn, đổ nát. Cạnh đó, hàng trăm người dân nước mắt lưng tròng, một số ngất xỉu, số còn lại âu lo hằn lên nét mặt.
Bà Phạm Thị Hạnh, 58 tuổi, ở xã Bình Long vừa khóc vừa đưa vạt áo đã lấm lem lên lau nước mắt, than: 120 triệu đồng, vốn liếng của cả nhà đổ hết vào gian hàng ni, bao nhiêu cái ăn, cái mặc, nuôi con ăn học đều trông vào sạp hàng. Sắp tới lấy gì mà sống”. Còn bà Huỳnh Thị Tiễn, 52 tuổi, ở đội 8, xã Bình Trung thì cứ giậm chân kêu trời: “Cháy hết rồi bà con ơi, 200 triệu đồng phút chốc đã biến thành tro…”.
Sạp hàng đó nuôi cả nhà bà Tiễn. Hàng ngày, bà tích góp từng đồng từ mua bán để mỗi tháng gửi cho hai đứa con đang học đại học ở TPHCM và học cấp 3 tại huyện. Xung quanh, chị Hiếu, anh Hùng, chị Ngọc… rồi hàng trăm, hàng ngàn những khuôn mặt lấm lem nhưng nét bơ phờ hiện rõ. Họ đã một đêm trắng ngủ để dập lửa, nhưng rốt cuộc vẫn trắng tay.
Xe cứu hỏa hết xăng, không nước
Người phát hiện cháy đầu tiên là em Nguyễn Hoàng Phú, sinh năm 1991, học sinh lớp 11 Trường THPT Châu Ổ. Phú thuật lại sự việc: khoảng 23 giờ 40 phút, em đang ngồi học bài trên gác 2 (nhà Phú ngay cạnh chợ) thì nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra. Em liền chạy xuống, tiếng nổ phát ra ngay chỗ sạp hàng bán nhang, đèn và hàng nông sản thuộc kiốt số 8, khu Tây và đã thấy lửa. Em gọi: “Mẹ ơi, cháy chợ”! Mẹ của Phú vùng dậy, cùng con bật máy bơm lấy nước ra chữa cháy. Mấy phút sau, có 2 người là ông Lữ Thanh Phước, phó ban quản lý chợ và nhân viên Nguyễn Văn Tú cũng lao đến, đạp cửa và tham gia dập lửa.
Dù nhanh chóng ngắt điện, báo cho Công an thị trấn Châu Ổ, kêu gọi người dân dùng 10 bình chữa cháy và hai vòi nước chữa cháy của chợ phun, nhưng đám cháy không tắt, tiếp tục lan sang nhiều kiốt lân cận và gây ra cháy lớn. Thấy không ổn, ông Phước và Tú tiếp tục chữa cháy, còn Phú vào nhà điện báo cho lực lượng PCCC, Công an tỉnh Quảng Ngãi. Phú nhớ lại: “Khoảng 1 tiếng sau, một xe chữa cháy mới xuất hiện. Nhưng khi xe đến hiện trường lại bị hết xăng, phải chạy đi mua khiến công tác chữa cháy bị gián đoạn. Khi đã có xăng, bồn xe lại không có nước, lại phải chạy ra sông gần đó để hút nước.
Và dù sau đó, thêm 5 chiếc xe chữa cháy nữa từ thành phố Quảng Ngãi được điều động, nhưng do tại khu vực chợ Châu Ổ không có cột nước chờ nên lại phải chạy đến cầu Ô Sông (xã Bình Long) cách điểm cháy chợ khoảng 1 km để hút nước vào bồn, chuyển về cứu cháy. Còn một số khác thì dùng vòi sục dưới sông Trà Bồng để lấy nước đưa vào xe bồn chữa cháy….
Đã cảnh báo trước?
Nguyên nhân cháy chợ đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, theo phản ánh của tư thương ở đây thì cách đây khoảng 4 – 5 ngày đã có hiện tượng chập điện. Nhóm 6 tiểu thương trong chợ do chị Chi đại diện đã báo với ông Lữ Thanh Phước, nhưng ông Phước không giải quyết. Chính vì vậy, giữa BQL chợ và các tiểu thương đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, nhóm này đã trực tiếp lên báo với Chủ tịch UBND.
Lãnh đạo huyện đã cho mời phía công an đến lập biên bản sự việc, hứa sẽ cho người đến khảo sát, khắc phục. Tuy nhiên, sự việc bị rơi vào im lặng. Ngay buổi chiều trước khi cháy, có mưa dông lớn, hiện tượng chập điện cũng đã xảy ra, ngành điện đã cúp, nhưng sau đó đã đóng điện lại, sau khi các tiểu thương đã ra về. Chị Chi lại một lần nữa lên tận nhà ông Cảnh, Phó chủ tịch thị trấn để báo cáo… Và ngay tối đó, cháy đã xảy ra, ngay trên hệ thống đường dây điện đã bị chập mấy lần trước...
Trong sáng 1-7, ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường, chỉ đạo việc khắc phục vụ hỏa hoạn. Theo đó, công việc cấp bách lúc này là giữ an ninh trật tự nhằm tránh tình trạng hôi của, kịp thời giúp đỡ những tiểu thương khó khăn...; lực lượng công an nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy để sớm có kết luận chính thức. |
Hà Minh