Vào khoảng 1 giờ ngày 1-5, bà Phạm Thị Triệu (sinh 1931, thường trú tại nhà số 671 Phạm Văn Hai phường 3, quận Tân Bình) phát hiện con ruột của mình là anh Tạ Đức Hạnh (47 tuổi) đang nằm chết trên nệm. Theo lời khai của Bà Triệu, khoảng 20 giờ ngày 30-4, một người bạn của anh Hạnh tên Thiện (chưa rõ lai lịch) đưa về nhà bằng xe taxi.
Bà Triệu ở trong nhà ra mở cửa, lúc này anh Hạnh không thể đi được nên bà Triệu có nhờ 2 người hàng xóm đưa anh Hạnh vào nhà và để nằm trên nệm. Một lúc sau bà Triệu đến xem thì phát hiện anh Hạnh đã chết. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.
H.P.