(SGGP 12G).- Trong thời gian gần đây trên xa lộ Hà Nội (đoạn chạy qua quận 2, quận 9, TPHCM) thường xảy ra các vụ lừa đảo nhằm vào những người đi xe gắn máy. Các vụ lừa đảo này đều có chung đặc điểm là ra tay “làm phúc” sau đó đòi tiền các nạn nhân với giá “cắt cổ”.
Bạn Hoàng Thị Y. vừa mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành Đông Phương kể, cách đây 2 tuần đang đi trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ Thủ Đức vào thành phố khi gần tới trạm thu phí xa lộ Hà Nội (quận 2) thì nghe một người nói xe bị tóe lửa. Ngay sau đó lại có hai vợ chồng chạy xe gắn máy cũng nói xe Y. đang bị tóe lửa sắp bốc cháy: “Sao người ta nói xe tóe lửa mà con còn đi, nguy hiểm quá! Mang xe vào đây chú sửa cho” – người đàn ông ngọt ngào nói.
Không biết thật hư ra sao, nghe xe sắp cháy Y. thất thần giao xe cho người đàn ông sửa. Trong khi người đàn ông “sửa” xe thì người phụ nữ đi cùng chuyện trò thăm hỏi rất thân mật. Nhìn xe một hồi, người đàn ông nói: “Xe con bị hỏng IC rồi, có tiền đưa chú đi mua phụ tùng sửa giúp cho”. Nhưng ngay sau đó người đàn ông lấy cục IC mang theo sẵn thay vào xe của Y. rồi đòi lấy 138.000đ. Y. nói là đang đi xin việc không có nhiều tiền như vậy, chỉ còn 50.000đ. Xin xỏ mãi, hai vợ chồng cũng chịu nhận 50.000đ vì “ hôm nay cô chú làm phúc cho con”. Thấy hai vợ chồng họ cầm tiền rồi hớn hở nhìn nhau cười Y. biết chắc mình đã bị lừa.
Cũng trên xa lộ Hà Nội, bạn Nguyễn Thị Hồng, sinh viên năm 4 Trường KHXH-NV TPHCM cũng bị từng bị dính chiêu như Y. Đang chạy xe ở gần trạm 2 (quận 9) có đến 3 người chạy xe ôm nói là xe có lửa. Hai lần trước Hồng vẫn không tin, nhưng khi nghe người thứ 3 nói thì hoảng hốt đỗ lại để cho bác xe ôm “sửa giúp”.
Sau một hồi vặn vặn, sửa sửa, người sửa đòi 200.000đ và nói thêm: “May cho con hôm nay gặp bác không thì xe cháy mất rồi”. Ông này còn cho biết, phụ tùng là mang theo để sửa cho bạn, tiện đây sửa luôn cho Hồng và lại gợi ý có thể đưa điện thoại hay bông tai thay “tiền” cũng được. Cả ba người đàn ông xúm lại nói khiến Hồng sợ hãi, hơn nữa trời tối, lại có một mình nên Hồng đành rút ra 200.000đ trả cho bọn chúng.
Y. cho rằng mình còn may khi chỉ mất 50.000đ, chỉ bực mấy ngày sau chiếc xe Wave S mới mua lại phải đi thay lại IC mới. Còn Hồng vẫn xót xa khi kể số tiển 200.000đ bị mất một cách vô lý. Thiết nghĩ, cùng với việc người dân cần nâng cao cảnh giác thì các cơ quan chức năng cần vào cuộc để trừng trị những kẻ kiếm tiền bất chính với những chiêu lừa đảo tinh quái.
NGUYỄN NAM