Chưa êm bụng

- Thị trường trái cây nội lên xuống phập phù quá. Mấy tháng trước thì cam ế dội chợ, tiếp theo là đến xoài cát Hòa Lộc cũng bán rẻ rề. Gần đây tới măng cụt, vải trồng ở Tây Nguyên cũng rớt giá. Biến động kiểu vậy thì ai dự báo được xu hướng giá cả để mà tính toán làm ăn?

- Thật ra nhìn từng mặt hàng sẽ thấy rối, chứ nhìn xâu chuỗi nhiều thứ sẽ thấy nguyên nhân. Trên cả nước, các vùng trồng trái cây với diện tích lớn đều được mùa. Tuy vậy, do túi tiền của người tiêu dùng teo lại nên sức mua rất yếu. Cung bự mà cầu xẹp thì giá cả phải xuống.

- Nhưng không lẽ loại trái cây nào cũng hẻo?

- Đâu phải vậy. Như sầu riêng do được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc nên giá vẫn tốt. Rồi ngoài mọi dự đoán, mãng cầu xiêm cũng hút hàng do trào lưu “trà mãng cầu” đang được chuộng. Nhưng thị trường Trung Quốc không chắc là ổn định dài hạn. Không chỉ sầu riêng mà ngay cả vải, khi họ tìm ra cách canh tác hiệu quả thì hàng nhập giảm liền tức khắc. Nếu cứ dồn trứng vô một giỏ, sớm muộn gì cả người trồng lẫn nhà buôn đều nếm trái đắng.

- Nhìn ở sự căn cơ, rõ ràng vẫn còn nhiều mối lo. Lúa gạo mấy năm nay lên hương, do luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Còn trái cây chưa ổn về chất lượng, lại lệch cung - cầu. Đầu ra mà như vậy, nhà nông chưa thể nào êm bụng.

Tin cùng chuyên mục