Thông tin có đoàn công tác xã hội do Báo SGGP, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai ra Bá Thước (Thanh Hóa) để khám bệnh, phẫu thuật mắt miễn phí lan đến 7 xã vùng sâu dọc theo dòng sông Mã nhanh như một luồng điện. Mới hơn 7 giờ sáng đã có hàng trăm người vượt dòng sông huyền thoại để tập trung tại điểm khám bệnh là Trung tâm y tế Cành Nàng.
Cảnh con dìu bố mẹ già, cháu dìu ông bà, vợ chồng bồng bế con đưa nhau đi khám bệnh… với nét mặt phấn khởi nhìn không khác gì mùa trẩy hội miền sơn cước. Chị Lê Thị Vấn, nhân viên điều dưỡng Trung tâm y tế Cành Nàng, cho biết khá nhiều đồng bào nghèo dân tộc Mường, Thái đã đến chờ khám bệnh từ lúc 5 giờ sáng. Cụ bà Lê Thị Hạnh (88 tuổi, xã Điền Lư) ngồi xuống ghế, giọng khàn khàn tâm sự: “Tôi tuổi cao thường bị đau nhức xương khớp nhưng gia đình quá khó khăn nên không có điều kiện chữa bệnh. Hôm trước nghe người hàng xóm đi huyện về cho hay có bác sĩ ở miền Nam ra khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, tôi mừng quá nên vội thu xếp bảo đứa cháu đưa lên đây từ sớm để được giúp”.
Nhỏ thuốc cho bệnh nhân mắt trước khi phẫu thuật. Ảnh: MÃ GIANG
Sau khi ổn định khu vực khám - phát thuốc miễn phí, nhóm PV Báo SGGP và đại diện Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu di chuyển sang hỗ trợ công việc tại Phòng Phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa Bá Thước, nơi các y bác sĩ tài năng đến từ TPHCM (KĐT Mắt kỹ thuật cao-Ngô Quyền) tiến hành phẫu thuật các trường hợp mù lòa do đục thủy tinh thể. Tại đây, từ tầng trệt lên đến lầu 1 và hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, đã có rất đông bệnh nhân ngồi trông ngóng chờ đợi được đến lượt mình.
Trong tâm trạng phấn khích, chị Lương Thị Hưng (38 tuổi), người dân tộc Thái (xã Ban Công), xúc động bật thành lời: “Em và gia đình cũng như bà con ở đây không biết nói gì hơn là cảm ơn tấm lòng của các bác sĩ đã không quản ngại xa xôi, đến tận nơi hẻo lánh này để giúp người nghèo có điều kiện chăm sóc y tế và cải thiện hoàn cảnh sống. Có ánh sáng là có tất cả!”. Từ 8 giờ sáng đến gần 15 giờ chiều, đã có 26 người được xuất viện và lấy lại ánh sáng sau khi mổ. Ông Lò Văn Tấn (xã Sở Lũng) khóc: “Tôi hạnh phúc quá, cám ơn nhà báo, bác sĩ và các nhà tài trợ đã mổ cho tôi, lại còn tặng thêm lộ phí về xe (Công ty Chỉ phẫu thuật CPT hỗ trợ - PV)”.
Đây là lần thứ 2 Báo SGGP tổ chức đưa đoàn y bác sĩ chuyên sâu với 3 thạc sĩ, 10 bác sĩ (2 bác sĩ chuyên khoa I), 5 dược sĩ, 2 nha sĩ, 10 điều dưỡng… về giúp đỡ đồng bào nghèo tại huyện miền núi Bá Thước, dọc theo dòng sông Mã vốn đã nổi tiếng qua thơ Quang Dũng (Tây tiến) và “nổi tiếng” vì… là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước dưới hình thức chăm sóc y tế kỹ thuật cao. Bác sĩ, nhà giáo Lê Văn Minh, Trưởng đoàn công tác, nhớ lại: “Trong đợt công tác lần trước vào tháng 4-2010, chúng tôi đã khám và chữa bệnh cho 1.500 ca và phát hiện được hàng trăm trường hợp bệnh nhân đã mù, có nguy cơ bị mù vĩnh viễn, do các chứng bệnh liên quan đến mắt gây ra.
Do vậy, tâm điểm của chuyến công tác lần này chính là giúp mang lại ánh sáng cho bệnh nhân mắt có hoàn cảnh khó khăn trên toàn huyện. Tuy nhiên, kết thúc đợt khám bệnh, điều mà tất cả các thành viên trong đoàn còn băn khoăn, đó là chưa thể phục vụ hết gần 100 bệnh nhân mù nghèo với nhiều thân phận và hoàn cảnh rất đáng thương. Mặc dù vậy, gần 1.000 người nghèo được khám chữa bệnh đợt này cùng 26 ca phẫu thuật thủy tinh thể thành công tốt đẹp cũng đã là một thành công. Chúng tôi còn gửi lại y tế địa phương 500 cơ số thuốc các loại để tiếp tục cấp phát cho nhân dân sống ven dòng sông Mã oai hùng, nơi xuất phát của bao đoàn quân Tây tiến, cũng là một trong các điểm xuất phát từ đoạn đầu của đường Trường Sơn huyền thoại”.
Chia tay đoàn, đồng chí Lê Huy Hoàng, Bí thư Huyện ủy Bá Thước, cảm kích nói: “Nhân dân Bá Thước không thể nào quên nghĩa cử cao đẹp mà Báo SGGP, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đã thể hiện. Chúng tôi mong rằng trong tương lai sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ để các mảnh đời nghèo khó ở địa phương vơi bớt nỗi nhọc nhằn, có cơ hội vươn lên trong cuộc sống”.
MAI NGUYỄN