Chuyện làng văn nghệ

Nuôi cháu của “anh Trỗi”

Nuôi cháu của “anh Trỗi”
Nuôi cháu của “anh Trỗi” ảnh 1

Bé Tý Nị, cháu của “anh Trỗi”, vui đón xuân với ông bà Thế Hải-Mai Lâm. Ảnh: L.H.

Mùa xuân này gia đình nghệ sĩ Thế Hải-Mai Lâm có thêm niềm vui bận rộn. Ấy là vợ chồng nghệ sĩ Quang Tùng - Trần Ngọc Hạnh gởi cháu ngoại cho ông bà Thế Hải – Mai Lâm chăm giùm. Quang Tùng là diễn viên sắm vai Nguyễn Văn Trỗi trong bộ phim truyện cùng tên của đạo diễn Bùi Đình Hạc. Chị Ngọc Hạnh phải vào viện, nên con gái của anh chị phải vào bệnh viện chăm mẹ và gởi bé gái cho ông bà Thế Hải- Mai Lâm.

 Nhạc sĩ Thế Hải và nghệ sĩ Mai Lâm vốn là nghệ sĩ của đoàn Văn công Giải Phóng thời kháng chiến chống Mỹ và của Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch TPHCM sau này, thường xuyên làm công tác từ thiện như vận động giúp đỡ đồng đội khó khăn, lo đám tang, cưới hỏi cho các gia đình đồng đội chiến đấu cũ. Nhạc sĩ Thế Hải nói: “Nhà có hai vợ chồng bệnh tật giờ thêm nuôi cháu, thật vất vả, nhưng thật vui. Không ngờ lớn tuổi chăm trẻ hay lắm cơ ông ạ”.

Thế Hải - Mai Lâm có một con trai tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM về piano, hiện đang theo học và làm việc tại Canada. Nghệ sĩ Quang Tùng sau bộ phim Nguyễn Văn Trỗi không sắm thêm vai diễn nào mà chỉ làm nghề quay phim . Đóng đạt, đẹp trai nên anh được gọi là anh Trỗi. Vợ anh, chị Ngọc Hạnh là con gái rượu của nhạc sĩ Trần Viết Bính, người phổ bài thơ của Trần Đăng Khoa Hạt gạo làng ta rất nổi tiếng.

Bạn bè đến thăm nhà, cứ vui mà bảo nhau: “Hay thật, ông bà Thế Hải – Mai Lâm nuôi cháu của… anh Trỗi!”.

TRẢNG SA

Tin cùng chuyên mục