Những ngày này, người dân đang tất bật tìm kiếm nước để tưới cho cây trồng. Ghi nhận của chúng tôi, hồ De Chí (làng De Chí, xã Gào, tỉnh Gia Lai) vốn là nguồn nước chính cho nhiều diện tích cà phê, nay đã cạn kiệt. Lòng hồ nứt nẻ, lộ ra lớp bùn khô. Hàng chục máy bơm nằm im, đường ống kéo dài ra giữa lòng hồ, chờ từng mạch nước ngầm rỉ ra.
Gia đình ông Rơ Châm Bin (làng De Chí) có 2,5 sào cà phê quanh hồ đang trong tình trạng “khát nước”. Giữa trưa nắng gắt, ông mắc võng ngay rẫy điều, mắt dõi về phía lòng hồ, canh từng mạch nước ngầm. Hễ nước rỉ ra, ông vội khởi động máy bơm để “mót” nước cứu cây. Tuy nhiên, mỗi lần chỉ hút được khoảng một giờ là cạn, rồi lại phải chờ, vừa tốn công vừa mất thời gian nhưng vẫn không đủ nước tưới.
Tương tự, nhiều hộ dân quanh hồ cũng tất bật tìm nước. Có hộ bỏ hàng chục triệu đồng thuê máy múc đào sâu lòng hồ với hy vọng chạm được mạch nước ngầm. Tiếng máy nổ vang rền, từng gàu đất được xúc lên trong sự sốt ruột.
Xung quanh hồ De Chí, nhiều vườn cà phê đã xuất hiện tình trạng héo lá, đất đai khô cằn. Nếu tình trạng thiếu nước tiếp tục kéo dài, nguy cơ thiệt hại mùa vụ là khó tránh khỏi.