Không có duyên góp mặt cùng cuộc triển lãm chung ngày 8-3 vừa qua với CLB Nữ họa sĩ (Hội Mỹ thuật TPHCM), nhóm Hương Cỏ đã cố gắng “đến hẹn lại lên” với cuộc triển lãm riêng, mừng sinh nhật 10 tuổi (1999-2009).
NSND-họa sĩ Trà Giang (đứng thứ hai, trái) cùng bạn bè trong buổi khai mạc triển lãm tranh nhóm Hương Cỏ. Ảnh: K.Ư.
Đằm thắm, nhẹ nhàng, đầy nữ tính là nét nổi bật của phòng tranh nhóm Hương Cỏ. Thế giới nghệ thuật trong tranh của các tác giả không có gì xa lạ với cuộc sống khi phần lớn tác phẩm trưng bày là mảng tranh tĩnh vật, tranh phong cảnh, tranh sinh hoạt đời thường. Nhiều hình ảnh quê hương thật thân thương, nhiều bức tĩnh vật hoa quá quen thuộc như sen, hồng, lan, cúc… nhưng người xem vẫn cảm thấy thú vị khi tìm thấy thế giới sắc màu khác nhau, tiêu biểu của từng cây cọ: Lê Thoa, Trà Giang, Lê My, Hồ Hòa Bình, Dương Tuyết, Nguyễn Thị Linh, Lệ Chi, Võ Kim Anh, Hồng Nga, Minh Trâm, Nguyễn Ngọc Yên, Như Hòa…
Một phong cách chung thật nhẹ nhàng, giản dị nhưng cũng có vài ý tưởng “phá cách” bút pháp hiện thực, bút pháp tượng trưng khi “họa điệu” màu sắc. Có bức được thể hiện khá hiền lành, yên ả qua những gam màu xanh tươi, giàu cảm xúc như Ai lên xứ Lạng của Hà Thị Hạnh, Phong cảnh Hạ Long của Trà Giang; bên cạnh là cách thể hiện màu sắc khá nồng ấm, đầy khát vọng qua Sóng 1, Sóng 2 của Diệu Trinh.
Hoặc, Dương Tuyết với xu hướng đi tìm nét lạ cho tranh đã tạo một thế giới sắc màu đầy bay bổng, bao la qua Phong cảnh; Võ Ngọc Sương đơn giản hóa các mảng khối, đường nét, tạo bố cục gọn, thanh thoát với bức Tự do - một dạng tranh khỏa thân.
Vẽ về chân dung thiếu nữ cũng là đề tài được một số tác giả của nhóm Hương Cỏ quan tâm. Ngoài loạt tranh vẽ các thiếu nữ với gam màu tím đầy chất thơ, trữ tình của Thu Hồng, tranh Lê Thị Ánh Nguyệt cũng được chú ý với các gam màu tươi sáng, hình ảnh cách điệu, trau chuốt hơn qua các bức Chị em trong vườn mai, Tuổi 16…
Ra đời từ các lớp vẽ tại gia, từ phong trào giảm bớt stress trong cuộc sống, nhiều thành viên học vẽ bén duyên với bộ môn nghệ thuật hội họa và đã tạo được một nhóm họa sĩ bán chuyên nghiệp, đam mê, chịu khó rèn luyện tay nghề. Như “người bạn nhỏ”, bên cạnh các CLB chuyên ngành của Hội Mỹ thuật và các nhóm vẽ chuyên nghiệp khác, nhóm Hương Cỏ đã góp thêm phần sinh động, phong phú hơn của phong trào hoạt động mỹ thuật thành phố trong nhiều năm qua.
Điều đáng quý, họ còn gắn bó với hoạt động từ thiện xã hội và không ít thành viên nhóm Hương Cỏ đã bán tranh gây quỹ giúp trẻ em nghèo, khuyết tật…
Mười năm phát triển của nhóm Hương Cỏ với sự truyền nghề của các họa sĩ thuộc Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, Hội Mỹ thuật TPHCM, có thể nói ví von “ vịt con xấu xí đã biến thành cô thiên nga xinh đẹp”!
Kim Ửng