
Ngoài tiếng tăm từ bộ phim Les Tricheurs (Những kẻ gian lận - 1958), Jacques Charrier còn được biết đến là chồng của nữ diễn viên Brigitte Bardot (BB), họ có chung một người con trai. Hiện nay, Jacques Charrier lui về sống và vẽ tranh tại vùng Bretagne, miền Tây nước Pháp.

Jacques Charrier và các tác phẩm hội họa của ông, năm 2003.
Yêu sự tĩnh lặng
Ông không nói nhiều và cũng từ chối kể về quá khứ. Không phải vì ông chối bỏ quá khứ, mà vì thiên hạ đã nói quá nhiều về ông, đã nói những điều mà ông không yêu cầu họ nói ra. Thế cho nên, giờ đây Jacques Charrier đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác, đó là cuộc đời của một nghệ sĩ - họa sĩ, người mà vào ngày 13-7-2013 đã ra mắt một cuộc triển lãm (*). Các tác phẩm của Jacques Charrier với những khối hình học và nhiều màu sắc khiến công chúng sẽ nghĩ đến những thiên tài trong trường phái này như Kandinsky, Magnelli và Mondrian. Ông đã dành cả cuộc đời cho những gam màu đầy cảm xúc này, ông phát biểu: “Đó là những khoảnh khắc bất chợt của nỗi sợ hãi bình thường hoặc của những niềm vui vỡ òa”.
Nếu như đại bộ phận công chúng nhớ đến Jacques Charrier trong hình ảnh một người chồng cũ của BB, thì đối với ông, điều quan trọng hơn cả, ông là người cha một mình nuôi nấng người con trai chung của họ, là Nicolas (sinh năm 1960). Mà chính vai trò gà trống nuôi con này đã khiến dư luận không ít lời ra tiếng vào, khiến Jacques Charrier phải thốt lên: “Tôi không muốn quay lại nói chuyện đó nữa. Đã có quá nhiều người nói rồi và giờ thì tôi thích im lặng”. Jacques Charrier đã viết ra những gì mà ông phải nói trong một quyển sách có tiêu đề Câu trả lời của tôi dành cho Brigitte Bardot. Để giờ đây, thậm chí có một ai đó dây dưa nài nỉ, thì ông cũng sẽ không nói thêm gì cả, ngoài câu: “Hiện nay, tôi yêu sự tĩnh lặng”.
Bộ phim để đời
Câu nói trên chính là sự từ chối dứt khoát của một nhân vật mà trước đây đã nói rất nhiều trên màn ảnh, khán giả ngạc nhiên ư? Jacques Charrier đáp: “Đúng vậy, nhưng đó không phải là những từ ngữ câu chữ của chính tôi. Tôi không còn là một nhân vật của màn bạc nữa, nhưng tôi đã cần có màn bạc để đi đến được như ngày hôm nay”. Thật ra, quay sang hội họa không phải là trò ngông của Jacques Charrier, mà hội họa chính là nghề nghiệp đầu tiên của ông. Năm 17 tuổi, Jacques Charrier vào học trường mỹ thuật và trở thành thợ làm đồ gốm mỹ nghệ. Để rồi sau một khúc quanh dài của sự nghiệp, ông đã quay trở lại trường mỹ thuật vào đầu thập niên 1980, khi đã ngoài 40. Ông chu du đây đó và đã có những đợt triển lãm tại Geneva, San Francisco, Miami và Paris. Từ khoảng một năm nay, Jacques Charrier chuyển đến sống gần Saint-Malo (Bretagne, Pháp), bởi theo ông, “tôi không còn có cơ hội để lưu lại Paris nữa”. Tại đây, một vùng quê yên tĩnh của nước Pháp này, Jacques Charrier sống với vợ, cô Makiko, và sống gần một trong hai người con gái của mình. Sống một cuộc đời của một “người đàn ông trầm lặng, xa rời chốn phồn hoa đô hội, tránh xa vẻ hào nhoáng”.
Giờ đây, ngay cả khi Jacques Charrier không còn nhắc đến quá khứ diễn viên của mình nữa, song quá khứ đó của ông đã để lại biết bao kỷ niệm đẹp trong ký ức của những người say mê điện ảnh. Bộ phim Les Tricheurs của đạo diễn Marcel Carné vẫn còn là một bộ phim kinh điển của Pháp, phản ánh cuộc sống của một thế hệ sau chiến tranh. Và nếu như Jacques Charrier đã nhường lại cho Alain Delon một vai mà đạo diễn René Clément đã đề nghị ông trong phim Plein Soleil, đó là bởi vì khi đó ông muốn được ở gần vợ và cậu con trai Nicolas.
“Ai cũng có nhiều quãng đời để sống”
Chính vì điều đó mà Jacques Charrier đã từng thử phiêu lưu vào lĩnh vực sản xuất phim với một vài bộ phim thú vị như các bộ phim của Jean-Claude Brialy, phim Églantine với Valentine Tessier và L’oiseau rare với Barbara. Và bộ phim cuối cùng của Jacques Charrier trong vai trò người sản xuất phim chính Il pleut sur Santiago (1975), một bộ phim nói về cuộc đảo chính của tướng Pinochet tại Chile. Jacques Charrier nhìn nhận: “Chúng ta đều có nhiều quãng đời, chúng ta cần biết thay đổi”. Thế đấy, chính ông đã có dịp nắm bắt được nhiều cơ hội trong cuộc đời và qua đó, đã rút tỉa ra không ít kinh nghiệm sống cho bản thân.
Điểm xuyến qua cuộc đời ông, từ bước khởi đầu trên sân khấu trong Nhật ký Anne Frank cho đến cuộc đời của một họa sĩ, Jacques Charrier hoàn toàn không hối tiếc gì cả. Là một con người tạo được nhiều thiện cảm, Jacques Charrier sẵn sàng mời bạn đến thăm nhà mình. Mới gần đây, khi tạm biệt để hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc triển lãm, ông dẫn ra một câu nói của Einstein: “Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người có được nhiều phương tiện để đạt đến mục đích, nhưng những mục đích thì thật sự là một mớ hỗn độn”. Ông không muốn thổ lộ tâm tình một cách thật sự, nhưng dù sao, Jacques Charrier cũng đã hé mở cho chúng ta một góc khuất trong tâm hồn ông.
TƯỜNG NGUYỄN