Trước đó, bà B.T.N.T. (52 tuổi, ngụ xã Phước Sơn) đang làm thuê ở TPHCM đã quen biết 1 người đàn ông lạ qua mạng xã hội Facebook. Người này tự xưng là “quân nhân Mỹ”, nhiều lần ngỏ ý mình có nhiều tiền muốn làm từ thiện và nhờ bà T. giúp đỡ. Biết hoàn cảnh bà T. khó khăn, đang nuôi hai con ăn học, đối tượng lợi dụng lòng tin để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 8-5, bà T. nhận được cuộc gọi từ 1 số điện thoại lạ xưng là nhân viên của sân bay cho biết đang giữ gói hàng chứa 800 triệu USD (hơn 20.000 tỷ đồng) gửi từ nước ngoài cho bà này. Đối tượng yêu cầu bà T. nộp 135 triệu đồng “phí thuế quan” để nhận gói hàng.
Tin theo, bà T. từ TPHCM về lại quê mang vàng đến hiệu vàng Ng.Q. (thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn) để bán vàng, chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên, anh V.N.Q., chủ hiệu vàng, nhận thấy dấu hiệu bất thường nên kịp thời ngăn cản và báo lực lượng công an.
Đúng lúc này, Trung tá Nguyễn Văn Duy đang kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, nhận được tin báo và nhanh chóng có mặt để xử lý. Ban đầu, chị T. không nhận thức được mình bị lừa đảo, khăng khăng bảo vệ quan điểm và còn đòi kiện chủ hiệu vàng vì can thiệp vào công việc của mình.
“Khi chúng tôi mời bà T. về trụ sở để tuyên truyền và yêu cầu bà gọi đến số điện thoại cho đối tượng lừa đảo thì không ai nghe máy. Lúc này, bà T. mới tỉnh ngộ ra và phối hợp để không bị lừa”, Trung tá Duy cho biết.
Theo Trung tá Duy, thủ đoạn lừa đảo trên không mới nhưng vẫn có người mắc bẫy, đặc biệt là những trường hợp lao động xa quê, ít tiếp cận thông tin. Qua vụ việc, Công an xã Phước Sơn cũng biểu dương tinh thần cảnh giác và hành động đẹp của anh V.N.Q. đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.