Không biết bây giờ trong ấy ra sao...

Số phận của những người thân đang nằm trong vùng lũ dữ không biết sống chết thế nào đã làm cho hàng ngàn người dân ở Đà Nẵng có bà con, người thân đang ở vùng bị cơn lũ dữ nhấn chìm như ngồi trên đống lửa. Thấp thỏm, đứng ngóng về nơi dòng nước lũ đỏ ngầu đang cuồn cuộn trôi qua mà lòng se thắt lại...

Có mặt trên tuyến QL1A tại đoạn cầu Đỏ (Đà Nẵng) đi Quảng Nam trong chiều 12-11, chúng tôi thật sự cảm nhận được một không khí căng thẳng bao trùm cả một khu vực. Hàng trăm người đứng ngóng về phía Quảng Nam mà thấp thỏm lo âu trong vô vọng.

Nơi đây đã bị nước lũ tràn qua từ đầu giờ sáng, các lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, không cho người dân mạo hiểm tính mạng để băng qua dòng nước chảy xiết về hướng Quảng Nam.

Với đôi mắt đỏ hoe, chị Hà Thị Vân cùng đứa con nhỏ đội mưa đứng đây từ đầu giờ trưa, nghẹn ngào: “Chồng tôi nghe lũ lớn chạy về quê để dọn lũ cho ông bà già trong Hòa Phước từ tối hôm qua. Đến trưa nay,  sau khi nghe tivi nói khu vực trong đó bị chìm sâu trong nước, tôi lo quá. Lấy điện thoại gọi về thì không được.

Quá nóng ruột, tôi lấy xe chở theo con bé đội mưa chạy về xem sao. Nhưng đến đây thì nước đã tràn qua quốc lộ, không đi được. Trời ơi! Cả gia đình trong quê cũng như chồng tôi bây giờ thế nào không biết được”. Chị Vân bất ngờ oà khóc và chấp tay khấn trời...

Cạnh đó, anh Lê Văn Hùng, người dân xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam thì cứ dắt chiếc xe máy đi qua đi lại, khuôn mặt đầy nỗi lo âu khi không còn đường về nhà. Anh cho biết: “Tôi đi làm tận ngoài đèo Hải Vân, có nghe nói lũ lụt, nhưng không nghĩ nó sẽ lớn như thế này nên đến trưa nay xin nghỉ để về nhà.

Đến đây thì không đi được nữa. Nghĩ đến vợ con đang ở nhà trong nước lũ lớn như thế này tôi không cầm lòng được, cố vượt qua trạm, nhưng mấy anh cảnh sát giao thông không cho đi vì sợ nguy hiểm”.

Không “vượt” được trạm trên tuyến QL1A, nhiều người lòng như lửa đốt chạy xe vòng xuống hướng Cẩm Lệ để đi về, nhưng chạy một đoạn thì tuyến đường này cũng ngập chìm trong lũ, không thể nào vượt qua được. Tại đây, không khí lo âu cũng bao trùm của khu vực khi những ánh mắt cứ hướng về phía Quảng Nam trong vô vọng.

Nơi vùng “mép nước” là thế, nhưng giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng, hàng nghìn người khác cũng thấp thỏm hướng về vùng quê Quảng Nam bị ngập chìm trong nước khi người thân, gia đình không biết chống chọi với dòng nước lũ vô tình và hung hãn như thế nào.

Ngay cả anh em đang làm việc tại Văn phòng Báo SGGP tại Đà Nẵng - có gia đình tại ở Quảng Nam, như: Đại Lộc, Điện Bàn, Quế Sơn .... suốt từ sáng đến chiều tối tỏ ra lo âu và nóng lòng vì không biết tình hình trong quê nhà thế nào khi đường về thì bị chìm ngập trong nước, điện thoại bị cắt đứt.

Nguyễn Hùng

Tin cùng chuyên mục