Lan tỏa yêu thương

Tọa lạc trong một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11, TPHCM, chùa Khánh Vân Nam Viện là chùa duy nhất ở Việt Nam thờ đạo Lão, mang yếu tố tổng hợp của “tam giáo đồng nguyên”: Nho giáo - Phật giáo - Đạo giáo. Là trụ trì chùa Khánh Vân Nam Viện đời thứ 4, ông Châu Huệ Bang tiếp tục thực hiện các hoạt động từ thiện đã được chùa duy trì nhiều năm qua.

Sống có ích cho xã hội

Kể về hành trình đạo Lão du nhập vào Việt Nam, ông Châu Huệ Bang cho biết: vào năm 1934, 12 đạo sĩ của Trà Sơn Khánh Vân Thượng Động tại huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sang Hồng Công. Đến năm 1936, 3 người trong nhóm sang Việt Nam, đưa đạo Lão vào cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn và lấy tên là chùa Khánh Vân Nam Viện. Thời gian đầu, Khánh Vân Nam Viện tọa lạc tại một ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo, mang tên Toàn Khánh Đường. Do tín đồ theo đạo tăng dần, địa điểm này trở nên chật chội nên đến năm 1942, chùa Khánh Vân Nam Viện chuyển về vị trí hiện tại ở 269/2 Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11, TPHCM. Trụ trì chùa Khánh Vân Nam Viện lần lượt là các đạo trưởng Trần Khải Minh, Âu Diệu Duyên và Châu Hữu Hán (Châu Viêm, cha ông Châu Huệ Bang). Sau khi cụ Châu Viêm mất, ông Châu Huệ Bang trở thành trụ trì đời thứ 4, đảm trách công việc hậu tự của chùa.

Ông Châu Huệ Bang (đứng giữa, hàng trên) trao tặng kinh phí ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa quận 11 - năm 2022

Ông Châu Huệ Bang (đứng giữa, hàng trên) trao tặng kinh phí ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa quận 11 - năm 2022

Nét nổi bật nhất của chùa Khánh Vân Nam Viện là hoạt động từ thiện, chăm lo cho sức khỏe, đời sống của cộng đồng và những người dân nghèo, bất kể dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. “Ngay từ ngày thành lập Khánh Vân Nam Viện, tiêu chí làm từ thiện đã là nét nổi bật của chùa”, ông Châu Huệ Bang khẳng định.

Từ nhỏ đã sống với cha là Đạo trưởng Châu Viêm nên ông Châu Huệ Bang đã sớm hấp thụ tinh thần tương thân tương ái, sống có đạo đức, tình người, giúp nghèo cứu khổ, sống có ích cho xã hội. Theo lời ông, khi trưởng thành, được đọc nhiều, hiểu nhiều, ông đã học được thêm ở

Bác Hồ chân lý sống tốt đẹp, đó là sống có nghĩa có tình, chia sẻ, đùm bọc yêu thương. Bản thân là một cư sĩ nhưng trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, ông luôn có ý thức sống giản dị, chân thành, gần gũi mọi người, quan tâm chăm lo đến những người nghèo khó, những mảnh đời cơ cực, người già yếu neo đơn, không nơi nương tựa. Ông cũng vận động tín đồ làm nhiều điều hay, điều tốt, lẽ phải, quan tâm san sẻ những khó khăn trong cuộc sống và chung tay với các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương nơi cư trú.

Hết mình trong các hoạt động từ thiện

Với quan niệm “sống để lan tỏa yêu thương - nhận về hạnh phúc” và “cho đi là còn mãi” nên ông Châu Huệ Bang luôn hết mình trong các hoạt động từ thiện xã hội. Ông nhận thấy nỗi lo toan lớn nhất của người nghèo là mỗi khi lâm bệnh. Do đó, ông vận động thành lập phòng khám bệnh và phát thuốc từ thiện, mỗi năm khám và chữa bệnh cho hơn 20.000 người; vận động 1,5 tỷ đồng ủng hộ “Chương trình mổ tim cho 1.000 trẻ em nghèo”. Ngoài ra, ông còn vận động thành lập nhà dưỡng lão để đưa những người già có hoàn cảnh neo đơn cơ nhỡ, không nơi dung thân về chăm sóc những ngày cuối đời.

Ngoài ra, trong nhiều năm qua, bằng uy tín cá nhân, ông Châu Huệ Bang đã vận động tín đồ và các mạnh thường quân ủng hộ tiền tham gia các hoạt động xã hội từ thiện của chùa cũng như của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 11. Hàng năm, từ nguồn tiền cúng dường của tín đồ, sự chung tay ủng hộ của các vị mạnh thường quân, Ban Hộ tự chùa Khánh Vân Nam Viện và cá nhân ông đã tham gia nhiều hoạt động mang tính xã hội, chăm lo cộng đồng, như: tham gia đóng góp kinh phí hỗ trợ các chương trình từ thiện xã hội ở các tỉnh, thành để xây dựng đường nông thôn, cầu nông thôn, hỗ trợ học bổng, xây dựng nhà tình thương, chăm lo người nghèo, trợ cấp khó khăn, tặng quà, học bổng, phương tiện đi học; ủng hộ kinh phí duy trì hoạt động của các trung tâm Hoa văn trên địa bàn quận 11, TPHCM và các tỉnh; tham gia đóng góp, ủng hộ kinh phí cho các hoạt động từ thiện xã hội chung của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 11 và đóng góp về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM khi được kêu gọi. Ông cũng luôn tích cực tham gia ủng hộ các nguồn quỹ tại phường, quận và nhất là hỗ trợ các phường, các tổ chức xã hội trong chăm lo cho người nghèo.

Thông qua các hoạt động, bản thân ông Châu Huệ Bang luôn cảm thấy mình đã làm được nhiều việc có ý nghĩa, tham gia đóng góp công sức để chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn không chỉ trong địa phương nơi cư trú mà còn ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, qua đó cùng với chính quyền các cấp chăm lo tốt cho người nghèo, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, hỗ trợ các xã vùng sâu xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng; hay tạo điều kiện để các trung tâm Hoa văn tiếp tục phát triển nhằm giúp cộng đồng người Hoa vừa học tập tiếng Việt, vừa phát huy và bảo tồn tiếng Hoa trong cộng đồng.

Từ những hoạt động thiện nguyện của mình, ông Châu Huệ Bang đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba, Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, các tỉnh, thành phố và quận. Nhiều năm liền, ông được biểu dương gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp quận và thành phố.

Tin cùng chuyên mục