Lauren Bacall và Humphrey Bogart: Một chuyện tình lớn của Hollywood

Lauren Bacall và Humphrey Bogart: Một chuyện tình lớn của Hollywood

Huyền thoại Hollywood Lauren Bacall, một trong 25 nữ diễn viên xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Mỹ (Viện Phim Mỹ bình chọn năm 1999), vừa qua đời ở tuổi 89 tại nhà riêng ở New York ngày 12-8-2014. Người hâm mộ không chỉ nhớ đến bà với những bộ phim nổi tiếng thập niên 1940 như The Big Sleep hay Dark Passage, mà còn nhớ đến bà với câu chuyện tình với ngôi sao Humphrey Bogart, bạn diễn của bà trong nhiều bộ phim.

Chuyện tình Lauren - Humphrey bắt đầu trên phim trường To Have and Have Not năm 1944. Lúc đó, Lauren mới 19 tuổi và Humphrey, hơn cô 25 tuổi, đã kết hôn với nữ diễn viên Mayo Methot. Năm 1945, Humphrey đã ly dị Mayo và cưới Lauren.

Lauren Bacall và Humphrey Bogart trong đám cưới ngày 21-5-1945 tại một trang trại ở Lucas, bang Ohio. Ảnh: PARAMOUNT

Ban đầu, suy nghĩ của Lauren về Humphrey khá tiêu cực. Một sáng thứ bảy năm 1942, Lauren cùng mẹ và dì Rosalie đi xem phim Casablanca. “Chúng tôi đều yêu thích phim đó và dì Rosalie mê cuồng Humphrey Bogart. Tôi nghĩ anh ta là diễn viên giỏi, nhưng mê cuồng anh ta? Không hề. Dì nghĩ anh ta gợi cảm. Tôi nghĩ dì bị điên. Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của Rosalie”, Lauren tiết lộ trong hồi ký Lauren Bacall by Myself.

Năm sau, Lauren được chọn diễn xuất trong phim To Have and Have Not, sẽ đóng chung với Cary Grant hoặc Humphrey Bogart. “Tôi nghĩ, Cary Grant thì tuyệt vời còn Humphrey Bogart thì kinh quá”, Lauren thừa nhận trên tạp chí Vanity Fair trong một cuộc phỏng vấn năm 2011. Nhưng suy nghĩ của cô thay đổi nhanh chóng sau khi gặp Humphrey bằng xương bằng thịt. Khi bắt đầu quay phim, cô thấy mình say mê diễn viên hàng đầu đó. Trong hồi ký, Lauren nhớ lại một buổi tối, Humphrey đến nhà cô sau khi đi uống rượu với Jackie Gleason. Lúc đó, Lauren sống cùng mẹ và bà không hài lòng lắm với điều đó. Tuy nhiên, cô không thể kìm hãm sự lãng mạn âm ỉ trong mình: “Tôi chạy trên đường, tay dang rộng, tóc bay trong gió, nhào vào vòng tay an toàn và khuôn mặt tươi cười của Bogie... Với Bogie và tôi, dường như thế giới là của chúng tôi và chúng tôi là thế giới vào những lúc chúng tôi bên nhau...”.

Lauren là vợ thứ tư của Humphrey, nhưng rõ ràng ông cực kỳ say đắm cô ngay từ đầu. Nhưng không phải chỉ vẻ đẹp của cô thu hút Humphrey, ông cũng ngạc nhiên trước khả năng của cô xử lý trước những áp lực của sự nổi tiếng. “Điều đó hủy hoại rất nhiều người, đặc biệt là nữ diễn viên. 90% trong số họ không có sức hấp dẫn với tôi, nào Marilyn Monroe, Jane Russell, Gina Lollobrigida... mà trong thực tế, nữ diễn viên duy nhất có sức quyến rũ thực sự là Lauren Bacall”, Humphrey tâm sự trên tạp chí Orange Coast năm 1987.

Lauren tiếp tục đóng phim, nhưng mối quan tâm hàng đầu của cô là cuộc hôn nhân với Humphrey. Thực tế họ cũng có những vấn đề như bất kỳ cặp vợ chồng nào, đặc biệt là việc Humphrey phải đấu tranh với tật uống rượu, nhưng họ đã chung sống hạnh phúc cho đến khi Humphrey qua đời vì ung thư thực quản vào năm 1957. Họ có hai con: con gái Leslie và con trai Stephen (được đặt tên theo nhân vật của Humphrey trong To Have and Have Not).

VIỆT NGA

Tin cùng chuyên mục