
Tuy không giành giải cao trong cuộc thi “Sao mai điểm hẹn” (SMĐH) 2008, song Mạnh Quân đã khá thành công khi khắc họa hình ảnh về một ca sĩ trẻ năng động. Chuẩn bị ra mắt CD đầu tiên với tựa đề “Hãy là một kỷ niệm” Mạnh Quân mong rằng cái tên “Mạnh Quân - SMĐH” sớm ở lại sau lưng, để anh có thể đứng vững vàng ở vị thế một ca sĩ chuyên hát những sáng tác của chính mình...
Có khác biệt nhiều không giữa “Mạnh Quân trước SMĐH” và “Mạnh Quân sau SMĐH”?
Cũng phải cảm ơn cuộc thi SMĐH, vì nó đã mang đến cho tôi những cơ hội mới. Nhưng tôi không muốn dựa vào nó quá lâu. Nhiều người nói sau SMĐH tôi hát tốt hơn, hay hơn. Còn tôi thấy khác biệt lớn nhất giữa Mạnh Quân trước và sau cuộc thi này là được biết đến nhiều hơn, có nhiều show diễn hơn. Nếu không tham gia cuộc thi SMĐH chắc hẳn tôi sẽ phải mất tới 1 - 2 năm nữa mới có thể có được vị trí đang đứng lúc này. Nhưng đến lúc này, tôi thực sự không muốn được nhắc đến như một “Mạnh Quân-SMĐH” nữa. Đã đến lúc tôi tự đứng vững mà không cần dựa dẫm vào cuộc thi này.

Mạnh Quân
Vậy hình ảnh mà Mạnh Quân lựa chọn để đến với khán giả sẽ được tạo dựng như thế nào?
Hình ảnh mà tôi đang muốn tạo dựng để khán giả dễ nhận ra hơn là một ca sĩ chuyên hát những sáng tác của mình.
Nghĩa là Mạnh Quân muốn gây ấn tượng với hình ảnh một ca sĩ đa năng, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ?
Tôi đã xác định ngay từ đầu rằng mình sẽ là một ca sĩ chứ không phải là nhạc sĩ. Việc sáng tác của tôi chỉ đơn thuần là viết nên những điều mình yêu thích, mình cảm xúc. Tôi thích được gọi một cách đơn thuần là ca sĩ, chứ không phải là nhạc sĩ hay nhạc sĩ - ca sĩ. Có thể trước đây và sau CD đầu tay này, mọi người sẽ biết và nhớ đến tôi như một ca sĩ chuyên hát những bài hát của chính mình. Chỉ cần vậy thôi.
Nhiều người nói Mạnh Quân khó gần...?
Trong cuộc thi vừa rồi cũng có một số người nhận định về tôi như vậy. Nhưng thực sự là những ca khúc tôi muốn thể hiện trong SMĐH đều đòi hỏi sự thể hiện phong cách lạnh lạnh, hơi “ngầu”. Nhưng sau khi bị loại, những đêm diễn sau chắc hẳn không ít người đã nhận ra một Mạnh Quân khác, dễ gần hơn.
Có tự bó hẹp mình quá chăng khi Mạnh Quân chọn lối đi riêng: tự hát nhạc của mình?
Ca sĩ bây giờ chỉ có giọng hát hay không thôi thì không đủ. Tôi nghĩ nếu mình có thế mạnh gì thì mình cần khoe được thế mạnh đó. Nhiều người cũng nói rằng tôi dại dột khi chỉ hát nhạc mình sáng tác trong một cuộc thi lớn như vừa qua. Đây cũng là cuộc thi đầu tiên mà tôi tham gia nên cũng ít kinh nghiệm và nhiều va vấp. Tôi không có gì hối tiếc cả. Và thời gian tới tôi vẫn cứ hát các ca khúc của mình. Nhưng tôi cũng không nói rằng tôi sẽ không hát bài của các nhạc sĩ khác.
Mạnh Quân có định tiếp tục “chinh chiến” ở các cuộc thi giọng hát khác?
Không. Với tôi vậy là đủ rồi. Tôi sẽ dừng lại và tập trung phát triển sự nghiệp của mình thôi.
Mạnh Quân hãy hé lộ về album đầu tay của mình?
Với CD “Hãy là một kỷ niệm”, có thể mọi người sẽ thấy phong cách pop ballad nhiều hơn, dù tôi được mọi người đánh giá là có thế mạnh với những bài hát kèm phần vũ đạo. Pop ballad dễ nghe, dễ được đón nhận hơn, sống lâu trong lòng công chúng, và quan trọng là tôi thấy mình hợp với dòng nhạc này. CD có 9 bài, cả mới lẫn cũ, cũ nhất là “Mẹ, con đã về” mà ca sĩ Mỹ Dung đã thể hiện trước đây, giờ được cover lại. Cũng có một số bài tôi đã thể hiện trong cuộc thi SMĐH vừa rồi. Tôi có niềm tin rằng mình sẽ thành công với sản phẩm đầu tay này. Biết đâu, 2- 3 ca khúc trong CD có thể trở thành “hit” .
Mai An thực hiện