

Chị Minh Dũng chăm sóc chồng.
Chị Nguyễn Thị Minh Dũng 46 tuổi, ngụ tại số 11 đường Trần Khánh Dư tổ 5 khu phố 9 phường Phú Trinh thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận bị bệnh tim gần 20 năm nay.
Do hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên không khả năng điều trị. Đã vậy, cách đây 3 năm chị lại mang thêm căn bệnh bướu cổ ác tính và di căn sang thận, làm cụp xương sống, lưng khòm, đi lại rất khó khăn. Chồng chị, anh Chu Viết Thành, 48 tuổi, ngày ngày quảy gánh đi thu mua phế liệu, chiều về lo cơm nước cho 3 con còn nhỏ, tối vào bệnh viện chăm sóc vợ.
Nỗi bất hạnh của gia đình anh chị không dừng lại ở đây. Một buổi chiều khi đang rửa xe cho một chủ xe đò kiếm thêm tiền, vô tình anh trượt chân té đập đầu xuống nền đường bị chấn thương sọ não.
Hiện nay anh Thành sống đời sống thực vật, không nói được, nằm một chỗ, ăn uống phải bơm qua đường ống. Chưa khỏi bệnh chị Dũng lại phải xuất viện, về nhà chăm sóc chồng. Các con chị bữa đói bữa no, sống nhờ tình thương của bà con chòm xóm …
Có ai hỏi thăm về bệnh tình của hai vợ chồng, chị chỉ biết lắc đầu khóc. Gia đình anh Thành - chị Dũng đang lâm vào cảnh cùng cực, chỉ biết trông chờ vào lòng hảo tâm của bà con gần xa.
NGUYỄN TƯỜNG LỘC