“Người với người sống để yêu nhau”

Những ai có ác cảm với người thực thi luật pháp hẳn sẽ suy nghĩ lại khi nhìn bức ảnh được ví như “ngòi nổ” trên cộng đồng Facebook những ngày gần đây: một cảnh sát trẻ tại New York quỳ xuống giúp người đàn ông vô gia cư mang giày trong đêm lạnh. Chỉ bằng một hành động giản dị, viên cảnh sát trẻ 25 tuổi đã trở thành niềm tự hào của Văn phòng Cảnh sát New York.
“Người với người sống để yêu nhau”

Những ai có ác cảm với người thực thi luật pháp hẳn sẽ suy nghĩ lại khi nhìn bức ảnh được ví như “ngòi nổ” trên cộng đồng Facebook những ngày gần đây: một cảnh sát trẻ tại New York quỳ xuống giúp người đàn ông vô gia cư mang giày trong đêm lạnh. Chỉ bằng một hành động giản dị, viên cảnh sát trẻ 25 tuổi đã trở thành niềm tự hào của Văn phòng Cảnh sát New York.

Bức ảnh DePrimo trao giày cho người vô gia cư.

Bức ảnh DePrimo trao giày cho người vô gia cư.

Chuyện xảy ra vào một đêm giá rét, khi anh sĩ quan trẻ Lawrence DePrimo đang trong giờ đi tuần ở quảng trường Thời đại. Trước mắt anh là một ông già vô gia cư ngồi co ro vì lạnh, đôi chân trần sưng phồng. DePrimo dừng lại ân cần ngỏ ý: “Ông có muốn một đôi vớ cho ấm không”? Ông cụ già bất hạnh từ chối và không quên cảm ơn DePrimo. Nhưng DePrimo đã chạy tới tiệm giày mua đôi vớ và một đôi giày cao cổ. Vì không biết chính xác cỡ giày nên anh lại phải chạy đến chỗ người đàn ông không nhà kia lần nữa. Cảm kích trước lòng tốt của DePrimo, ông chủ tiệm giày đã giảm từ 100 USD xuống còn 75 USD. Với DePrimo, giây phút trao quà tặng thật kỳ diệu. Anh nhớ mãi cảnh “ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và cười rạng rỡ. Tôi mang hai đôi vớ mà vẫn thấy lạnh. Chỉ là một món quà nhỏ bé thôi, mà tôi được ông ấy cảm ơn nhiều lắm”. DePrimo sau đó cất giữ tấm biên lai mua giày vào túi áo chống đạn để tự nhắc nhở quanh mình vẫn còn nhiều người bạc phận rồi lại vội vã tiếp tục công việc tuần tra.

Và có lẽ sẽ chẳng ai biết tới câu chuyện cảm động trên nếu như du khách Jennifer Foster đến từ Arizona không tình cờ có mặt vào lúc ấy. Bà chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối và đã chụp hình lại bằng điện thoại di động. Sau đó, nữ du khách gửi tấm hình và viết thư kể lại chi tiết cảnh sĩ quan trẻ nói những gì, cảnh anh ấy quỳ xuống giúp cụ già mang vớ, mang giày ra sao, về Văn phòng cảnh sát New York. Tấm ảnh này đã lan truyền với tốc độ rất nhanh từ Facebook của sở cảnh sát New York. DePrimo bỗng chốc trở nên nổi tiếng nhưng không hề kiêu ngạo. Chàng cảnh sát còn đang sống cùng bố mẹ tại Long Island chỉ tóm tắt câu chuyện rất ngắn gọn và cho rằng đó chỉ là một việc rất nhỏ và ai cũng có thể làm.

Chỉ sau vài ngày, khoảng 1,6 triệu người đã xem bức ảnh, gần 500.000 người nhấn biểu tượng “thích”, hơn 170.000 lượt chia sẻ, hơn 20.000 lời bình luận đến từ khắp nơi trên thế giới, kể cả những nơi xa xôi như Australia, Malaysia… Phần lớn là những câu chúc cầu phúc, động viên và rất nhiều người âu yếm gọi Lawrence là “Thiên thần giáng trần”. Đây là điều chưa từng xảy ra đối với trang Facebook của sở cảnh sát vốn tràn ngập các bức ảnh về vụ án, lễ trao thưởng hay hình ảnh chính thống về cảnh sát. Tất nhiên, cũng có một số người băn khoăn liệu hành động của sĩ quan trẻ này có phải là đại diện cho đức tính chung của tất cả nhân viên cảnh sát hay chỉ là một hành động hiếm hoi, thậm chí có người còn hồ nghi đây là bức ảnh có sự sắp đặt.

Xã hội bất ổn đã vô tình trang bị cho cuộc sống hàng ngày mối đe dọa thường trực, làm mất đi ý nghĩa sống chỉ vì mối lo cơm áo gạo tiền, tội phạm và đầy ắp những nghi kỵ. Hành động của Lawrence DePrimo tưởng như đơn giản nhưng thật sự là món quà ấm áp trong những ngày đông lạnh giá, là nguồn động viên cho những ai còn e ngại về tình thương yêu. Vì suy cho cùng, “người với người sống để yêu nhau”.

Thanh Hằng

Tin cùng chuyên mục