Nữ văn sĩ đoạt giải Nobel Toni Morrison qua đời ở tuổi 88

Nhà văn Toni Morrison (tên thật Chloe Anthony Wofford, sinh năm 1931) vừa qua đời tại Mỹ. 

Bà được đánh giá là tiểu thuyết gia hàng đầu của nước Mỹ. Ngoài giải Nobel Văn học năm 1993, Toni Morrison còn là chủ nhân của giải Pulitzer năm 1988 cho tác phẩm Belove (Người yêu dấu), giải thưởng Sách quốc gia năm 1973 cho tiểu thuyết Sula. Vào năm 2012, bà được Tổng thống Mỹ Barack Obama trao Huân chương Tự do.

Sau các tác phẩm Home (tạm dịch: Ngôi nhà, 2012) và God Help the Child (tạm dịch: Chúa giúp người, 2015), mãi đến năm 2019, nhà văn Toni Morrison mới trở lại văn đàn bằng tác phẩm The Source of Self-Regard (tạm dịch: Nguồn gốc của lòng tự trọng). Sách gồm 43 bài viết, là những tiểu luận, diễn văn và bài thiền. 

Tại Việt Nam, độc giả biết đến nhà văn Toni Morrison qua nhiều tác phẩm như: Người yêu dấu, Thương, Mắt biếc, gần đây là Nguồn gốc của ngoại tộc (Tao Đàn và NXB Hội Nhà văn) và Yêu dấu (Nhã Nam và NXB Văn học). Văn của Toni Morrison được đánh giá hay, đẹp và tự nhiên. 

Tin cùng chuyên mục