Nước mắt tràn bến sông Gianh

Sáng sớm ngày 30 Tết, trong khi đồng bào khắp mọi miền đất nước hối hả chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên và xum vầy bên nhau thì tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra tai nạn vô cùng thảm khốc: một chiếc đò chở 78 người bị chìm trên sông Gianh làm 40 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Chia sẻ với nỗi đau và sự mất mất lớn lao này, Ban biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp các gia đình có người thân thiệt mạng và mất tích mỗi gia đình 1 triệu đồng.
Nước mắt tràn bến sông Gianh

Sáng sớm ngày 30 Tết, trong khi đồng bào khắp mọi miền đất nước hối hả chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên và xum vầy bên nhau thì tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra tai nạn vô cùng thảm khốc: một chiếc đò chở 78 người bị chìm trên sông Gianh làm 40 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Chia sẻ với nỗi đau và sự mất mất lớn lao này, Ban biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp các gia đình có người thân thiệt mạng và mất tích mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Người dân ở Quảng Hải cho biết, năm nay bà con đi chợ Tết ngày 30 đông hơn mọi năm bởi vừa nhận được tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết. Nhiều người tranh thủ qua chợ Điền ở bờ Bắc sông Gianh mua lương thực, tiện thể cho nhiều con trẻ đi theo sắm quần áo mới. 

Chiếc đò do anh Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1976) điều khiển, chỉ có tải trọng tối đa tương đương 12 người nhưng lại chở tới 78 người. Theo những người dân chứng kiến sự việc, do chở nặng, lúc sắp vào bờ, cách bến khoảng 100m, thuyền tròng trành, nước dưới đáy thuyền dâng lên, mũi thuyền chìm dần khiến mọi người hốt hoảng la hét, kêu cứu. Trong một khoảng thời gian ngắn, hàng chục người lịm dần xuống đáy sông vì đuối sức và giá lạnh.

Nước mắt tràn bến sông Gianh ảnh 1
Cháu bé này chưa được đặt tên, chưa có giấy khai sinh đã phải mồ côi mẹ.

Khi các thi thể nạn nhân được đưa từ dưới sông lên, cả xã Quảng Hải chìm trong không khí tang thương. Nhiều người quá đau đớn không thể nói được thành tiếng, chỉ biết khóc nức bên bến sông bởi gia đình có tới 3-4 người thiệt mạng.

Ông Cao Xuân Thành chết lặng với nỗi đau khôn cùng  Buổi sáng, vợ con ông Thành cùng đứa cháu ngoại đang mang thai hơn 7 tháng lên đò ra chợ mua ít nếp về gói bánh nhưng giờ đây họ đã mãi mãi không về. Tết này gia đình ông không còn bữa cơm đầm ấm cuối năm như mọi lần.

Cạnh nhà ông Thành, chị Loan cũng đi chợ trên chuyến đò định mệnh. Chị chết, để lại đứa con trai nhỏ 13 tháng tuổi chưa kịp đặt tên, chưa kịp đi làm khai sinh, đứa con lớn của chị là Cao Xuân Hải mới 5 tuổi. Mọi người nói rằng mẹ của Hải đi chợ sắm cho anh em Hải bộ áo quần mặc mùng 1 Tết, nhưng Hải chờ mãi mà mẹ chẳng về để em được mặc áo Tết. Đứa em nhỏ của Hải khát sữa, cứ khóc mãi, khóc mãi ...

* Tính đến 19h ngày 25-1, lực lượng cứu hộ đã vớt được 40 thi thể nạn nhân, 2 nạn nhân mất tích. 

* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã điều động 65 chiến sĩ về giúp dân mai táng các nạn nhân. Theo ông Nguyễn Quốc Trị-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, lực lượng quân đội sẽ giúp dân mai táng toàn bộ thi thể các nạn nhân đã tìm kiếm được tính đến 9h tối.

* Ông Đậu Minh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết: việc tìm kiếm sẽ thực hiện liên tục cho đến khi xác nạn nhân cuối cùng được tìm thấy. 

Theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, gần 10 gia đình có từ 2 đến 4 người thân mất trong vụ chìm đò. Trong số ấy có rất nhiều trẻ thơ theo xin mẹ qua sông, đi phiên chợ quê cuối năm để mua sắm bộ quần áo mới đón Tết, mừng Xuân...

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông Lương Ngọc Bính-Quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và ông Phan Lâm Phương-Chủ tịch UBND tỉnh đã kịp thời có mặt chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn. Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Bình hỗ trợ mỗi gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích 3 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1 triệu đồng, Báo SGGP hỗ trợ 1 triệu đồng...Tính đến chiều hôm nay, đã có hàng trăm triệu đồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Tại hiện trường, trao đổi với chúng tôi, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lương Ngọc Bính cho biết đây là sự mất mát vô cùng to lớn. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, đồng chí Lương Ngọc Bính gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP đã quan tâm sâu sắc và kịp thời hỗ trợ các gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Minh Phong

Nước mắt tràn bến sông Gianh ảnh 2
Anh Luyện chỉ nơi cứu sống 35 người.
Nước mắt tràn bến sông Gianh ảnh 3
2 người cháu của anh Luyện trên chiếc thuyền cứu người.

Tin cùng chuyên mục