Phim nhựa Mỹ, Hàn Quốc

“Số 23 bí ẩn” và “Không còn gì để mất”

“Số 23 bí ẩn” và “Không còn gì để mất”

“Số 23 bí ẩn” và “Không còn gì để mất” ảnh 1

1. Số 23 bí ẩn. Nhà biên kịch Phillip được một người bạn gợi ý về con số 23, sau khi tổng hợp nhiều sự kiện, tai nạn có liên quan đến con số này, ông quyết định viết một kịch bản mang tên “The number 23”.

Một số tư liệu đã được nhà làm phim thống kê cho thấy sự bí ẩn bất ngờ về con số này: bảng chữ cái La tinh gồm 23 chữ, con người có 23 cặp nhiễm sắc thể; vòng tuần hoàn máu ở cơ thể người là 23 giây, đại đế Caesar bị kẻ sát nhân đâm 23 nhát, William Shakespeare sinh ngày 23 và mất cũng ngày 23, người Mayan tin rằng ngày tận thế của Trái đất là ngày 23-12-2012, có 230 người chết trong tai nạn máy bay TWA Flight 800 (vị trí phát nổ từ hàng ghế 23J và 23K), trục của trái đất nghiêng 23,5 độ… Và bộ phim cũng được quyết định bấm máy vào ngày 23-1-2006, đồng thời công chiếu vào ngày 23-2-2007 tại nước Mỹ.

Chuyện phim kể rằng đúng vào ngày sinh nhật mình, Walter được vợ tặng cho một cuốn tiểu thuyết. Nhân vật chính của cuốn truyện là thám tử Fingerling đã cuốn hút Walter bởi những tình tiết trùng hợp với cuộc sống của anh. Cái chết của những người phụ nữ, nỗi ám ảnh triền miên về con số 23, càng đọc, Walter càng thấy mình chính là Fingerling… Walter quyết định sẽ đi tìm sự thật về cuốn tiểu thuyết. Anh bất ngờ phát hiện ra chính vợ anh là người đã viết cuốn tiểu thuyết này, nhưng Agatha lại một mực khẳng định chính anh mới là người viết nó…

Phim đang chiếu tại Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Diamond, Tân Sơn Nhất, Cinebox 212, Cinebox Hòa Bình, Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Trãi.

“Số 23 bí ẩn” và “Không còn gì để mất” ảnh 2

2. Không còn gì để mất được xem là bộ phim tả thực về cảnh sát Hàn Quốc. Đã có nhận xét rằng “Không còn gì để mất” giống như bộ phim tư liệu chuyên sâu về cuộc sống hàng ngày của giới cảnh sát Hàn Quốc. Vì là phim về cảnh sát nên yếu tố chính là những pha hành động mạo hiểm. Hai diễn viên Kim min-jun (vai Kim Hong-Ju) và Heo jun-ho (vai Moon) đã thực hiện hầu hết các cảnh quay mà không cần diễn viên đóng thế.

Chuyện phim xoay quanh những cảnh sát của Đội 3 chuyên làm nhiệm vụ truy tìm tội phạm, nhưng đội này lại nổi tiếng là không làm được việc. Đó là tân binh Hong-Ju rất có năng lực nhưng luôn trốn việc, đó là thám tử lão làng Moon bị mắc bệnh đãng trí và cảnh sát Jae-cheol “tài năng” khiêm tốn và đội trưởng Yuk. Một vụ án lớn được phát hiện, Hong-ju và các cộng sự quyết định sẽ phá án mà không cần sự hỗ trợ nào. 

HẠ CHINH

Tin cùng chuyên mục