

Hai ông H.Thompson (trái) và Lawrence Colburn
Ngày 11-1, tang lễ viên phi công Mỹ Hugh Thompson, người đã giải cứu hàng chục công dân Việt Nam trong cuộc thảm sát của quân đội Mỹ ở Mỹ Lai (huyện Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi) năm 1968, đã được tổ chức trọng thể tại một nhà thờ nhỏ ở Lafayete, bang Luisiana (Mỹ). Con người được coi là "nhà kiến tạo hoà bình" này đã ra đi trong tiếng vang của 21 phát súng vĩnh biệt và một máy bay lên thẳng lượn trên không.
Ông Thompson qua đời tại một bệnh viện dành cho các cựu chiến binh ở Alexandria ngày 6-1 vừa qua vì bệnh ung thư, thọ 62 tuổi. Năm 1983, ông giải ngũ sau 20 năm phục vụ trong quân đội và trở thành nhân viên lái máy bay thương mại và làm cố vấn cho các cựu chiến binh ở Luisiana.
Năm 1998, ông cùng hai đồng đội tham gia vụ giải cứu công dân Việt Nam tại Mỹ Lai, đã được nhận Huy chương Người lính. Nhìn cỗ quan tài phủ cờ, ông Lawrence Colburn, một đồng đội còn sống sót của Thompson ngậm ngùi nói: "Thompson giải quyết vấn đề Mỹ Lai mà không cần đến một phát súng".
Vụ thảm sát Mỹ Lai ngày 16-3-1968 được coi là một trong những vết đen đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. Để tìm kiếm ''Việt Cộng'', quân đội Mỹ đã xả súng giết hại 504 dân thường, trong đó cả phụ nữ, 210 trẻ em chưa đầy 12 tuổi, và cụ già nhất là 82 tuổi.
Trong thời khắc đau thương ấy, Thompson và hai đồng đội của ông (trong khi trên máy bay đi trinh sát tại Mỹ Lai) đã hạ cánh khẩn cấp giữa đám lính Mỹ hung bạo và nhóm người dân ít ỏi đang sợ hãi tìm nơi ẩn nấp, đồng thời tuyên bố sẽ bắn chết bất kỳ lính Mỹ nào còn dám bắn vào dân thường. Hành động này của Thompson đã giải cứu ít nhất 11 người dân vô tội và ông được coi là "người hùng" trong mắt binh lính Mỹ. Sau đó ông đã gọi máy bay tới chở những người dân bị thương tới bệnh viện chữa trị.
V.Q (Theo TTXVN)