“Vua tốc độ” Bi-Rain “ngấp nghé” Hollywood

Từ hoạt hình lên phim
“Vua tốc độ” Bi-Rain “ngấp nghé” Hollywood

Nằm trong danh sách những bộ phim lớn được tung ra nhân dịp hè 2008 nhưng bộ phim Vua tốc độ (Speed Racer) được khán giả châu Á trong đó có Việt Nam chờ đón nhiều hơn các bộ phim khác nhờ có sự hiện diện của ngôi sao Hàn Quốc Bi-Rain.

Từ hoạt hình lên phim

“Vua tốc độ” Bi-Rain “ngấp nghé” Hollywood ảnh 1

Bi-Rain trong bộ phim Vua tốc độ

Bộ phim Vua tốc độ được chuyển thể từ loạt phim hoạt hình cùng tên của Nhật từng được xuất bản những năm 60 của thế kỷ trước. Cốt truyện của phim khá đơn giản, nhân vật chính Speed Racer (Emile Hirsch) xuất thân trong một gia đình mê đua xe ô tô. Tuy nhiên, sau cái chết của người anh trên đường đua Crucible huyền thoại, bố Speed cấm anh tham gia các cuộc đua.

Thế nhưng, với tài năng bẩm sinh ý chí mạnh mẽ và trên hết là ước mong làm sáng tỏ cái chết của người anh, Speed đã bất chấp lời ngăn cản của cha để tham gia vào các vòng đua mạo hiểm và nhanh chóng giành được những giải thưởng lớn.

Speed chuẩn bị tham dự vòng đua Crucible. Cùng lúc này, anh được tập đoàn ô tô Royalton Industries đề nghị đua dưới màu cờ của họ nhằm quảng cáo cho dòng xe đua mới của hãng. Speed đã từ chối vì anh chỉ muốn giành chiến thắng trên chiếc xe March 5 do cha anh từng chế tạo ra.

Tức giận vì bị từ chối, ông chủ của Royalton tiết lộ cho anh biết một tin động trời: Các cuộc đua xe mà Speed luôn sùng bái và tin tưởng đều đã bị mua chuộc và lừa đảo. Mất niềm tin, Speed trở nên lạc lối và dự định bỏ đua xe. Nhưng những người thân, bạn bè đã đến bên cạnh anh trong lúc khó khăn và cho anh động lực để giành chiến thắng.

Vai phụ nhỏ nuôi giấc mơ lớn

Khách quan mà nói, Vua tốc độ không phải là một tác phẩm điện ảnh lớn. Dù có trong tay cặp đạo diễn lừng danh là anh em nhà Wachowski (Andy và Larry), những người đã làm nên siêu phẩm Ma trận (Matrix) nhưng Vua tốc độ chỉ thuần túy là một tác phẩm giải trí loại khá.

Toàn bộ phim đều được quay trên phông nền xanh để làm kỹ xảo. Tất cả cảnh đua xe trong phim đều do máy tính dựng lên chứ không phải là cảnh thật. Chưa kể do chuyển tải từ truyện tranh Nhật (Manga) nên các cảnh đua xe được xây dựng siêu thực, hoành tráng một cách thái quá và gây… ngộp cho khán giả, nhất là những ai chưa quen với kiểu thể hiện cường điệu trong các tác phẩm Manga.

Về nội dung, phim cũng thiếu đột phá, hầu như không có bất ngờ khi tất cả nhân vật, nội dung đều rõ ràng tốt xấu ngay từ đầu. Có lẽ đạo diễn đã cố ý giảm bớt các chi tiết phụ để tập trung vào các cảnh đua xe rực rỡ, hào nhoáng.

Giữa bối cảnh đó, sự xuất hiện của Bi-Rain là một cứu cánh tốt nhất của phim đối với khán giả châu Á. Trong phim này, Bi-Rain đóng vai Taejo con trai nhà Togokhan, một vai phụ, thậm chí trong đoạn demo, hình ảnh của Bi-Rain chỉ thoáng qua trong 1 giây (nhưng khi chiếu tại châu Á, hình ảnh Bi-Rain lại được dùng làm trọng tâm!).

Trong phim, Bi đã hoàn thành tốt vai diễn của mình. Có lúc anh là một chàng trai kiêu ngạo, xem kẻ khác chỉ là đầy tớ. Khi lại biến thành một tay đua cương quyết, sắc bén. Lại có khi anh hóa thân thành kẻ nham hiểm, lợi dụng bạn bè để mưu lợi cho gia đình… Tất cả những vai trò này là gánh nặng cho một diễn viên mới của Hollywood như Bi-Rain nhưng quả thật với Vua tốc độ, Bi-Rain đã chứng minh mình là một diễn viên chuyên nghiệp.

Dù không phải là một phim lớn nhưng với danh tiếng của anh em nhà Wachowski, bộ phim cũng là một cơ hội để Bi-Rain tạo được tên tuổi của mình tại Hollywood. Dự kiến, sau Vua tốc độ, Bi-Rain sẽ tiếp tục thử sức mình tại Hollywood với bộ phim Nine Assasin.

Một điều đáng ghi nhận nữa ở Bi-Rain trong phim này là tinh thần dân tộc. Dù vai diễn của anh là một người Nhật nhưng Bi vẫn yêu cầu in ký tự Hàn Quốc lên áo và nón bảo hiểm của mình để nhân vật này có nét Hàn Quốc.

Phim được công chiếu tại các rạp trên cả nước từ ngày 30-5-2008.


TÂN TƯỜNG
(Báo SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục