Báo SGGP trao 31 triệu đồng bạn đọc giúp 2 hoàn cảnh khó khăn ở Bình Định

Đại diện Báo SGGP tại Bình Định vừa phối hợp với chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, trao số tiền 31 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh già yếu, bệnh tật, neo đơn không nương tựa tại thị xã Hoài Nhơn và huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định).

Vừa qua, đại diện Báo SGGP đã phối hợp với Đảng ủy xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân, Bình Định) đến thăm hỏi, trao số 21 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh của ông Trần Ngọc Nhựng (67 tuổi) và bà Trần Thị Mai (63 tuổi, vợ ông Nhựng, ở xóm xóm 2 Trà Du, thôn Hội An, xã Ân Thạnh).

Lãnh đạo Đảng ủy xã Ân Thạnh trao số tiền 21 triệu đồng cho hoàn cảnh của vợ chồng ông Trần Ngọc Nhựng

Vợ chồng ông Nhựng, bà Mai là nhân vật trong bài viết: “Vợ chồng già bệnh tật nuôi 3 cháu nhỏ”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 20-9-2022.

Ông Nhựng mắc bệnh xoang mãn tính, phải phẫu thuật cắt bỏ một phần hốc mũi; bà Mai bị thoái hóa cột sống, đôi mắt mờ dần nhưng không có tiền chữa trị.

Hơn 4 năm qua, vợ chồng ông còn phải nuôi thêm 4 đứa cháu ngoại, do người con rể là anh Nguyễn Đình Thi (1988, ở Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị ung thư phải điều trị dài ngày, mẹ các cháu gửi con của mình về nhờ ông bà ngoại cưu mang.

Dịp này, đại diện Báo SGGP cũng đã đến thăm và trao số tiền 10 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ cho hoàn cảnh ông Nguyễn Bảo Nhuận (61 tuổi, ở tổ 4, khu phố 3, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn), nhân vật trong bài viết: “Tuổi già đau đớn, chật vật”, đăng trên Báo SGGP ngày 7-10-2022.

Năm 1996, ông Nhuận bị bệnh rối loạn tiêu hóa gây biến chứng, phải phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột hoại tử, phần còn lại phải treo bên ngoài cơ thể nên không còn khả năng lao động.

Lãnh đạo Khu phố 3 (phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) trao số tiền 10 triệu đồng cho hoàn cảnh ông Nguyễn Bảo Nhuận

Đến năm 1998, vợ ông đưa con trai bỏ đi biệt xứ, để lại ông một mình với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. 

Theo ông Võ Văn Dũng, Bí thư Chi bộ khu phố 3 (phường Bồng Sơn), ông Nhuận sống neo đơn, bệnh tật, là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất ở địa phương. Bản tính ông Nhuận hiền lành, thân thiện với xóm giềng nên nhận được nhiều sự quan tâm, cưu mang của bà con trong khu phố.

Đáng ngại, hiện ông Nhuận đang sống trong căn nhà đã quá xuống cấp, ông có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhất là khi mùa mưa bão dồn dập.

Tin cùng chuyên mục