Mẹ Y Kiều Phương: Báo SGGP góp phần mang lại đôi chân lành lặn cho con

2 tháng sau phẫu thuật, Y Kiều Phương đã tự đi bằng chân, không còn dùng nạng gỗ. Gia đình vẫn điều trị theo phác đồ, hy vọng cháu có thể chạy nhảy như bình thường.

Clip Y Kiều Phương tự đi bằng chân

Ngày 17-5, bà Mai Thị Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum vui mừng cho biết, cháu Y Kiều Phương (4 tuổi, xã Đăk Rơ Ông) đã tự đi bằng đôi chân.

Unknown.jpeg
Chị Y H Múp cùng con gái Y Kiều Phương làm biểu tượng trái tim để cảm ơn Báo SGGP và cộng đồng đã giúp đỡ gia đình. Ảnh: HỮU PHÚC

“Gia đình, địa phương, lãnh đạo huyện rất mừng vì cháu đã tự đi, không cần nạng gỗ như trước. Cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc cùng các mạnh thường quân đã giúp Y Kiều Phương tự đi trên đôi chân”, bà Luận nói.

GFRGGD.jpeg
Niềm vui của cháu Y Kiều Phương khi đã tự đi được bằng đôi chân. Ảnh: HỮU PHÚC

Phóng viên Báo SGGP đã có mặt tại nhà cháu Y Kiều Phương. Y Kiều Phương ngồi xem phim, thấy khách, cháu chầm chậm bước ra hiên chào, miệng nhoẻn cười.

Y Kiều Phương dẫn chúng tôi đi 1 vòng quanh nhà mà không cần nạng. Đôi chân chậm rãi bước trên từng đoạn đất nhấp nhô. Việc đi lại cũng khá dễ dàng.

Dõi theo bước chân con đi, chị Y H Múp nở nụ cười tươi rói, lòng ngập tràn niềm sung sướng.

rgerb.jpeg
Gia đình vẫn đang điều trị theo phác đồ, hy vọng khi hoàn thành, cháu sẽ có thể chạy nhảy như người bình thường. Ảnh: HỮU PHÚC

“Bây giờ cháu Phương đi không cần nạng nữa. Chân không còn đau. Thấy cháu tự đi bằng chân, gia đình vô cùng sung sướng. Hiện gia đình vẫn đang bám sát theo lộ trình điều trị từ xa mà bác sĩ đã đề ra. Khi hoàn thành phác đồ điều trị, hy vọng đôi chân cháu sẽ trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác, có thể tự do chạy nhảy”, chị Y H Múp nói.

Như Báo SGGP đã phản ánh, Y Kiều Phương là nhân vật trong bài viết “Cháu bé Xơ Đăng với đôi chân tật nguyền”, đăng trên Báo SGGP ngày 18-12-2023. Y Kiều Phương bị tật bẩm sinh, một phần chân bị cong, phải đi bằng nạng gỗ. Dù gia đình muốn đưa cháu đi chữa trị nhưng do khó khăn nên chưa thể thực hiện. Sau thời điểm Báo SGGP thông tin về trường hợp của cháu, bạn đọc Báo SGGP đã hỗ trợ cho gia đình 15 triệu đồng; các đơn vị, tổ chức khác hỗ trợ 137 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục